Vui hội “Tiếng hát Binh nhì - Vũ điệu chiến sĩ”
Đến Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 vào một đêm cuối tháng Ba, ngay từ cổng đơn vị, chúng tôi đã cảm nhận rõ không khí rộn ràng của đêm hội. Dưới ánh điện lung linh, những dãy cờ hoa, bóng bay đủ màu sắc được trang trí hài hòa, tạo nên một không gian rực rỡ. Tiếng nhạc với những ca khúc tuổi trẻ vang lên, hòa cùng sự có mặt của hơn 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Lữ đoàn và các đơn vị kết nghĩa, khiến bầu không khí thêm sôi động ngay từ khi chương trình chưa chính thức bắt đầu.
.jpg)
Sau màn “khơi mào” sôi nổi của Trung tá Lương Minh Đức, Bí thư Đoàn cơ sở, chương trình dạ hội với chủ đề “Tiếng hát Binh nhì - Vũ điệu chiến sĩ” chính thức diễn ra. Để tăng sức hấp dẫn, Đoàn cơ sở đã xây dựng chương trình theo hình thức “Show game” với ba phần: Hát hay - nhảy giỏi; Sinh nhật đồng đội; Hơi ấm lửa trại.
Bước vào phần thi “Hát hay - nhảy giỏi”, ĐVTN các chi đoàn cùng tham gia thể hiện các ca khúc quy định của Quân đội và trình diễn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể. Những cánh tay quen với thao tác quân sự như cầm súng, kéo dây, khi hòa mình vào âm nhạc lại trở nên mềm mại, uyển chuyển. Các chiến sĩ đã “cháy” hết mình, mang đến những tiết mục sôi động, cuồng nhiệt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đồng đội và ĐVTN địa phương.
(2).jpg)
Vừa hoàn thành phần thi của chi đoàn, Trung úy Nguyễn Bá Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 9B, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Phần thi này rất vui và ý nghĩa. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết đồng chí, đồng đội; đồng thời giúp ĐVTN ghi nhớ tốt hơn các bài hát, điệu nhảy trong Quân đội”.
Ngay sau phần thi đầy ắp tiếng cười và sự cổ vũ sôi nổi, chương trình chuyển sang nội dung “Sinh nhật đồng đội” trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Với sự chuẩn bị chu đáo từ kịch bản, trang trí sân khấu đến các yếu tố bất ngờ, phần này đã mang lại niềm vui, sự xúc động cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ mới. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi 29 đồng chí có sinh nhật trong tháng Ba cùng thổi nến, nắm tay nhau và cất vang bài hát chúc mừng sinh nhật trong niềm vui và hạnh phúc.
(2).jpg)
Không chỉ có những nụ cười, “Sinh nhật đồng đội” còn mang đến những giây phút xúc động. Nhiều ĐVTN đã rưng rưng khi bất ngờ nhận được những lời chúc, lời động viên đầy yêu thương từ người thân nơi quê nhà. Những tình cảm giản dị mà sâu sắc ấy đã tiếp thêm động lực tinh thần cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Nở nụ cười rạng rỡ, Binh nhì Trần Thế Quân, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 9B, Tiểu đoàn 3 xúc động bày tỏ: “Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Em xin cảm ơn tổ chức Đoàn và chỉ huy đơn vị đã tạo điều kiện để chúng em có một sân chơi ý nghĩa, giúp thư giãn sau những giờ huấn luyện vất vả. Đây thực sự là nguồn năng lượng tinh thần để chúng em thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
(1).jpg)
Đêm dạ hội thực sự “bùng nổ” khi ngọn lửa trại được thắp lên. Cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN các đơn vị kết nghĩa nắm tay nhau tạo thành vòng tròn đoàn kết, cùng hát vang những bài ca lửa trại. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong ánh mắt mỗi người, như tiếp thêm sức sống cho tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
Trung tá Lương Minh Đức cho biết: “Thông qua đêm dạ hội, đơn vị tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong toàn Đoàn cơ sở; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026)”.
Đêm dạ hội khép lại trong những cái bắt tay lưu luyến, những ánh mắt ấm áp và niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ Lữ đoàn 80 – những người chiến sĩ luôn sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: KỲ SƠN



