A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ

Trong sắc trời Xuân đang ngập tràn khắp mọi miền quê, cùng với thế hệ trẻ của cả nước, ngày 26/02/2024, 11.000 người con ưu tú của dải đất từ Tam Điệp đến Hải Vân cũng háo hức tạm biệt người thân, gia đình để tiếp bước quân hành của thế hệ cha, anh lên đường nhập ngũ. Vào sáng mùa Xuân như thế, có nhiều nữ thanh niên quê hương Khu Bốn anh hùng đã trở thành chiến sĩ.

Khi màn sương đang còn quấn lấy chân người đi, từng dòng người vẫn nườm nượp đổ về thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Trong số các thanh niên đó, chúng tôi gặp Hồ Hạ Bảo Thương, người dân tộc Pa Kô, sinh năm 2002, trú tại thôn A Xóc Lìa, xã Lìa.

Thương sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là bộ đội biên phòng nên từ nhỏ em rất tự hào và mong ước một ngày nào đó được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Vì thế, vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Huế, chuyên ngành Dược vào tháng 9/2023, Thương xung phong viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Thương rất phấn khởi vì ước mơ của mình sắp thành hiện thực.

Mẹ và em gái chuẩn bị quân trang cho Phương Thảo (áo đỏ) trước ngày nhập ngũ.

 

Thương cho biết: “Tôi tình nguyện nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, đóng góp, cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước. Tôi tin rằng, sống và học tập trong quân ngũ sẽ giúp tôi sớm trưởng thành, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sống, lao động và làm việc. Do đó, tôi quyết tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, không ngại gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

          Cùng chung ước mơ với Thương, nữ thanh niên Trần Thị Phương Thảo, ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Điều đặc biệt là, Thảo đang có công việc ổn định là làm bác sĩ thú y của trang trại chăn nuôi ở tỉnh Bình Phước, với mức lương 18 triệu đồng/ tháng. Khi biết Thảo có nguyện vọng nhập ngũ, gia đình ai cũng bất ngờ nhưng trước quyết tâm và ước mơ của em, bố mẹ em đã đồng ý để em lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Điều trăn trở của bố mẹ Thảo là ông nội từng tham gia kháng chiến chống Pháp, ông Thiện – bố của Thảo cũng từng nhập ngũ vào Quân chủng Phòng không, Không quân. Cả ông và bố Thảo đều hiểu rõ những cường độ, khổ luyện trong môi trường quân ngũ, hơn nữa Thảo lại là con gái thì sẽ vất vả hơn rất nhiều.

Ông Trần Trọng Thiện động viên con gái trước ngày lên đường nhập ngũ.

 

Ông Trần Trọng Thiện cho biết: “Khi Thảo nói nguyện vọng của mình, gia đình tôi hơi phân vân nhưng cũng rất tự hào khi con tiếp nối truyền thống gia đình, quê hương và biết con sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ…”.

Ngày tiễn Thảo lên đường, mẹ Thảo không dấu được những giọt nước mắt. Thảo động viên mẹ: “Mẹ cứ yên tâm và tự hào về con nhé vì con gái của mẹ đã trở thành chiến sĩ…”.

Cùng tham gia nhập ngũ đợt này với Thảo, ở huyện Vĩnh Linh còn có thêm 2 nữ thanh niên là Lê Thị Kim Oanh (23 tuổi, ở xã Hiền Thành) và Lưu Thị Ngọc Hà (23 tuổi, ở xã Vĩnh Long). Trước khi nhập ngũ, Oanh đã làm việc tại một văn phòng Luật ở thành phố Huế. Chia sẻ về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Oanh nói: “Em thấy bản thân mình còn trẻ, muốn học hỏi, rèn luyện thêm trong môi trường có tính kỷ luật nghiêm minh như trong Quân đội để được học hỏi và trưởng thành hơn. Do đó, em đã xin phép gia đình để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ…”.

Cô gái Hồ Hạ Bảo Thương chững chạc trong bộ quân phục Công an nhân dân.

 

Buổi lễ giao, nhận quân ở các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 4 diễn ra trang trọng, ý nghĩa, nhanh gọn, trong lòng mỗi thanh niên tràn ngập những cung bậc cảm xúc. Người thì nôn nao chờ giây phút lên đường, người lại bịn rịn chia tay người thân… Tất cả đều có chung niềm vinh dự và tự hào lớn lao khi được lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước. Đoàn xe của các đơn vị nhận quân bắt đầu chuyển bánh, tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Con gái mẹ trở thành chiến sĩ” của nhạc sĩ Thuận Yến: “Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội/ Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi/ Mẹ bảo con gắng học xong lớp mười/ Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội...”…  như cỗ vũ, tiếp bước các thanh niên Khu Bốn thêm vững bước lên đường.

Bài, ảnh: ĐỨC TRƯỜNG VÀ C.T.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội