Thứ năm, 09/05/2024 - 06:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những người "con", người "mẹ" bộ đội

Tận mắt chứng kiến những việc làm của các chị em Chi hội phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Thành, Nghệ An chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngại, 101 tuổi ở xã Khành Thành, huyện Yên Thành, chúng tôi ai nấy đều hết sức cảm phục và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của các chị.

Hội viên Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Yên Thành thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngại.

 

Mẹ Ngại có 2 con là liệt sĩ, sức khỏe mấy năm nay giảm sút nhiều, phải nằm một chỗ trên giường. Để tri ân  những đóng góp to lớn của gia đình Mẹ cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà, Ban CHQS huyện đã nhận chăm sóc phụng dưỡng Mẹ. Ngoài khoản tiền 700.000 đồng giúp Mẹ hàng tháng, vào các dịp lễ tết hoặc những lúc trái gió trở trời, các nữ quân nhân trong Cơ quan Quân sự huyện lại đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc Mẹ tận tình, chu đáo. Các chị không nề hà bất cứ việc gì. Từ việc tắm rửa, giặt giũ quần áo, chăn màn, lau dọn nhà cửa, bàn thờ đến việc nấu cơm, cháo rồi ngồi bên giường bón cho Mẹ ăn từng thìa, từng thìa một.

Trong sâu thẳm lòng mình, các chị luôn coi mẹ như mẹ ruột của mình vậy. Mẹ Ngại và các con cháu nội, ngoại của Mẹ từ lâu cũng đã coi các chị như tình thân ruột thịt. Mỗi lần các chị đến, nhà Mẹ Ngại lại rộn rã tiếng nói cười. Có những lần Mẹ mệt quá nằm thiếp đi nhưng khi biết tin những “đứa con” áo lính ghé thăm Mẹ lại tỉnh táo và vui vẻ hẳn lên.

Buổi sáng cuối tháng Tư, trời chang chang nắng, có dịp đi cùng các nữ quân nhân đến thăm, tặng quà gia đình giáo dân Nguyễn Danh Hoa ở Xóm 8, xã Bảo Thành khiến tôi lại một lần nữa không kìm nổi cảm xúc. Căn nhà ngói tuềnh toàng, cũ kỹ chẳng có gì đáng giá. Vợ anh Hoa bị bạo bệnh mất cách đây 3 năm, kinh tế gia đình hết sức khó khăn phải chạy ăn từng bữa. Cảm thông trước cảnh “gà trống nuôi con” nên sau khi bàn bạc thống nhất với Chi hội phụ nữ kết nghĩa Xóm 8 (nơi anh Hoa sinh sống), từ năm 2018 đến nay, Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện đã nhận đỡ đầu chăm lo cho 3 con của anh Hoa. Trong dịp cả nước đang chung tay chống “giặc” Covid-19, anh Hoa không có cơ hội đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học nên các chị mang mì tôm, sữa, kẹo bánh... đến sẻ chia để gia đình anh vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhìn ba đứa nhỏ con anh quây quần bên các chị hết sức thân thiết giống như đang ở trong lòng mẹ mà ai nấy đều rơi nước mắt.

Chị em Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Yên Thành gội đầu cho con anh Hoa, giáo dân Xóm 8, xã Bảo Thành.

 

Nhận quà từ các chị Chi Hội phụ nữ Ban CHQS huyện, cả gia đình anh đều hết sức phấn khởi. Những món quà tuy không có giá trị lớn về mặt vật chất nhưng thắm đượm tình người, tình quân dân cao đẹp và nồng ấm. Không chỉ tặng quà mà các chị còn xắn tay vào giúp anh giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, kiểm tra việc học của các cháu. Ba đứa trẻ con của anh Hoa tíu tít theo sau lưng các “Mẹ” đến bên bể nước rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống để các “Mẹ” gội. Nghe tiếng cười thỏa thích vui sướng của các cháu làm các chị thấy có thêm động lực để tiếp tục làm việc. Không chỉ giúp Mẹ Ngại, anh Hoa mà vào vụ cấy hay mùa gặt, các chị lại tạm gác việc riêng của mình đi giúp bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và neo đơn trong chi hội kết nghĩa thu hoạch mùa màng...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh, Chi hội trưởng phụ nữ Ban CHQS Yên Thành phấn khởi cho biết: “Mặc dù các chị em trong chi hội đều có con nhỏ, nhà lại ở cách xa đơn vị, kinh tế một số đồng chí còn gặp nhiều khó khăn nhưng khi tham gia giúp các gia đình chính sách, neo đơn, giúp Nhân dân những lúc khó khăn, hoạn nạn, chị em luôn tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TÂM QUANG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội