Sư đoàn 341 (Quân khu 4) phối hợp tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao
Ngày 11/5/2026, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An phối hợp với Sư đoàn 341 và Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341, Bộ CHQS Nghệ An cùng gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Song Thao.
Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 toàn quốc; Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú, Phó trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 toàn quốc - Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 Nghệ An; Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 cùng lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 273; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Song Thao, sinh năm 1950, tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An). Tháng 1 năm 1968, đồng chí lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí được cử đi đào tạo cán bộ. Năm 1974, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, đồng chí được phân công làm Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341.
.jpg)
.jpg)
Ngày 15/2/1975, đồng chí cùng đội hình Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 cơ động từ Vĩnh Linh, Quảng Trị vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí đã chỉ huy bộ đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt như bảo vệ thị trấn Dầu Tiếng, tuyến đường 13 đoạn từ Bàu Bàng đến Chơn Thành, chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định; tham gia tiến công địch trên tuyến Trảng Bom - Bàu Cá, ngã ba Sông Thao và cùng các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30/4/1975.
Trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, đồng chí Nguyễn Song Thao đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Tiêu biểu, ngày 23 và 24/10/1977, trên cương vị Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1, đồng chí trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại Pa Vét 1, Pa Vét 2, đánh bật 19 đợt phản kích của địch, loại khỏi vòng chiến đấu gần 200 tên, bắt tù binh, phá hủy nhiều vũ khí. Đây là trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất kể từ khi Trung đoàn tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Với chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Tiểu đoàn 1 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 khen tặng danh hiệu “Chốt kiên cường, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Rạng sáng 6/12/1977, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, đồng chí tiếp tục trực tiếp chỉ huy tiến công Săng-kum Miên-chay giành thắng lợi. Trong điều kiện địa hình ngập nước, hỏa lực địch bắn phá ác liệt, đồng chí đã xuống tận các đại đội động viên bộ đội quyết tâm chiến đấu.
.jpg)
Ngày 1/1/1978, khi quân Pôn Pốt tổ chức phản kích lớn, đồng chí Nguyễn Song Thao đã chỉ huy đơn vị đánh tan rã hai tiểu đoàn địch, buộc chúng phải rút lui qua bờ Tây sông Ba Sa. Sáng 3/1/1978, mặc dù bị thương ở tay trong lúc chỉ huy chiến đấu, đồng chí vẫn kiên cường bám trận địa, tự băng bó vết thương, tiếp tục chỉ huy đơn vị đánh địch.
Đêm 17/7/1978, trong khi trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn tiến công địch tại khu vực biên giới Tây Nam, đồng chí Nguyễn Song Thao đã anh dũng hy sinh.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đồng chí Nguyễn Song Thao được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba; ngày 20/12/1979 đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Sau khi hy sinh, đồng chí Nguyễn Sông Thao được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nay, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt đồng chí được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà trong niềm xúc động, tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, đồng đội và nhân dân địa phương.
Tại lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân người con ưu tú của quê hương đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: DUY THÙY



