A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đội quân nhà Phật” trên đất nước Chùa tháp

41 năm đã qua, nhưng hình ảnh Quân tình nguyện Việt Nam vẫn không hề phai mờ trong tâm trí người dân Campuchia.

 

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định: “Chúng ta có thể hỏi rằng trên thế giới này, có đất nước nào đã giúp Nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn cản sự quay lại của chúng? Câu trả lời chính là Nhân dân và quân đội Việt Nam. Nhân dân Campuchia có niềm tin, chỉ có tiên, có Phật mới cứu giúp được những phận người khi gặp khó khăn khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên, Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”.

Nhân dịp này, Báo Quân khu 4 xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh do Đại tá Nguyễn Dĩnh (nguyên phóng viên Thông tấn Quân sự, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) ghi lại về những ngày Quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot:

Đồng bào Campuchia hân hoan chào đón Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

 

Bác sĩ Quân tình nguyện Việt Nam giúp LLVT cách mạng Campuchia huấn luyện và đào tạo quân y chiến trường.

 

Đoàn công tác của Quân tình nguyện Việt Nam đến thăm, cứu trợ đồng bào Campuchia ngay sau khi đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng.

 

Cán bộ Quân tình nguyện Việt Nam với trẻ em Campuchia trong những ngày đầu giải phóng.

 

Bộ đội Quân tình nguyện Việt Nam huấn luyện quân sự giúp LLVT cách mạng Campuchia.

 

Chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam và chiến sĩ LLVT cách mạng Campuchia.

 

 

 

 

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội