Thứ tư, 08/05/2024 - 18:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân về an táng trong lòng đất mẹ

Những ngày đầu tháng Bảy, gia đình bà Nguyễn Thị Hương, 63 tuổi ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà  (tỉnh Hà Tĩnh) lúc nào cũng tấp nập dòng người đến thăm hỏi, dâng hương đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân về yên nghỉ  trên đất mẹ sau hơn 45 năm hi sinh ở Biên Hòa (Đồng Nai) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con Nhân dân đến thắp hương đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân.

Liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân, sinh năm 1950, là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Ngày 04/10/1971, chàng thanh niên Nguyễn Phi Nhân, giáo viên cấp 2 trường làng, kiêm Bí thư Đoàn xã Thạch Long đã nên duyên với chị Nguyễn Thị Lan người cùng làng và đám cưới đã được hai bên nội ngoại tổ chức ngay sau đó.

Cưới nhau chưa được bao lâu, ngày 04/01/1972, Nguyễn Phi Nhân tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 341. Còn chị Nguyễn Thị Lan tham gia thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại ngã 3 Đồng Lộc cho đến ngày anh hi sinh. Bởi vậy, anh chị chưa có với nhau đứa con chung. Tháng 4/1975, trong một trận đánh ác liệt với quân ngụy tại mặt trận Trảng Bom, thuộc huyện Long Khánh (Đồng Nai), đồng chí Nguyễn Phi Nhân đã anh dũng hi sinh. Hài cốt liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân và các đồng đội được địa phương an táng, sau đó quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Long Khánh.

Bà Nguyễn Thị Lan, vợ liệt sỹ và bà Nguyễn Thị Hương em gái của liệt sỹ xúc động nghẹn ngào bên hài cốt của chồng và anh trai.

Trước đó, vào ngày 13/01/2020, theo nguyện vọng của gia đình và được sự giúp đỡ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và các cựu chiến binh đơn vị cũ Sư đoàn 341, mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ ở ngôi mộ số 13, hàng 11, lô số 5A, ký hiệu NCC3588, tại nghĩa trang liệt sỹ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã được xét nghiệm AND cho kết quả trùng với mẫu tóc và móng tay bà Nguyễn Thị Hương, em gái của liệt sỹ...

“Giờ đây tìm được hài cốt của anh, chuẩn bị đưa anh về quê hương, đoàn tụ với gia đình, người thân, chúng tôi không gì hạnh phúc bằng. Gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ và đồng đội cũ của anh đã giúp đỡ xét nghiệm để anh tôi được về đoàn tụ và yên nghỉ ở quê nhà” - Bà Nguyễn Thị Hương, em gái liệt sỹ xúc động nói trong nước mắt!

Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài, TP Hà Tĩnh.

Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, tại nhà bà Nguyễn Thị Hương, ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng với gia đình, họ tộc và bà con nhân dân trên địa bàn đã long trọng tổ chức lễ đón và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Phi Nhân về yên nghỉ nơi đất mẹ thuộc nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài, thành phố Hà Tĩnh. Trong sắc nắng tháng Bảy, lại có thêm những người con của Hà Tĩnh hy sinh ở các chiến trường được trở về với đất Mẹ trong niềm rưng rưng xúc động của gia đình, người thân...

Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội