A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Vượt khó" chăm lo phục vụ

Trong những ngày qua, cùng với các lực lượng tham gia phục vụ ở các khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Tĩnh, những nữ quân nhân ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ các khu cách ly đã không quản ngày đêm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho bà con nhân dân đang cách ly.

4 giờ sáng, khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn chìm trong màn đêm thì những nữ quân nhân ở đây đã thức dậy tất bật làm việc. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người vo gạo nấu cơm, người rửa rau, rán trứng, người chuẩn bị hộp đóng cơm canh... bảo đảm bữa sáng cho hàng trăm con người.

Các hội viên phụ nữ Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị thực phẩm để phục vụ bữa ăn cho những người cách ly tại thành phố Hà Tĩnh.

 

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng Phụ nữ Nhà trường, là người được giao làm bếp chính phục vụ hàng trăm người cách ly và các cán bộ, chiến sỹ phục vụ người cách ly ở Trường Quân sự Hà Tĩnh. Chị Hà cho biết: “Chị em ở đây đều tự nguyện ở lại phục vụ với tinh thần cao nhất. Ngày 3 bữa ăn nên lịch làm việc của chị em ở khu cách ly kín từ 4 giờ sáng làm tới tận khuya. Hàng ngày, chị em phải tăng cường cải tiến, chế biến món ăn để mọi người ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn. Những trường hợp người già, người ốm đau hoặc trẻ nhỏ, chúng tôi còn tổ chức nấu cháo dinh dưỡng, giúp bà con bảo đảm sức khỏe, yên tâm cách ly”.

Được biết, hầu hết chị em phụ nữ phục vụ tại đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả, con còn nhỏ và đang trong độ tuổi đi học. Nhưng với tinh thần “Phục vụ Nhân dân như người thân trong gia đình”, chị em luôn xác định tốt trách nhiệm, thu xếp hợp lý công việc gia đình, bảo đảm có mặt tại đơn vị 24/24 giờ để phục vụ tốt nhất bữa ăn cho công dân cách ly.

Những suất cơm hộp do các nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị cấp cho các công dân cách ly.

 

Trò chuyện với Đại úy QNCN Phan Thị Phúc, Thủ kho quân khí Trường Quân sự Hà Tĩnh tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của chị. Chồng mất cách đây 4 năm, mẹ chồng hơn 90 tuổi, một mình chị nuôi dạy 2 con ăn học (con trai lớp 12, gái út lớp 2). Hoàn cảnh là vậy, nhưng chị vẫn yên tâm và gác việc gia đình để phục vụ tại khu cách ly. “Mọi việc gia đình, học hành, cơm nước đều do con trai lớn thay mẹ chăm sóc cho em. Mẹ chỉ “điều hành” từ xa qua điện thoại. Chỉ mong sao mọi người ở đây được bình an, mạnh khỏe là tốt rồi!” - Chị Phúc chia sẻ.

Tại các điểm cách ly ở thành phố Hà Tĩnh, chị em phụ nữ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh cũng được giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ ăn uống hàng ngày cho công dân cách ly. Đa số chị em ở đây đều có con nhỏ, chồng công tác xa, nhưng chị em vẫn xác định tốt trách nhiệm, tất cả vì công dân cách ly. Trung úy QNCN Nguyễn Thị Bình, Nhân viên bảo mật, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố có con nhỏ, bố đẻ bị bệnh hiểm nghèo điều trị tại bệnh viện, bố mẹ chồng đã già yếu, nhưng chị phải chia sẻ trách nhiệm cho chồng để phục vụ tại các khu cách ly.

Tạm gác việc gia đình, chị em phụ nữ ở các chi hội phụ nữ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tại các điểm cách ly tập trung đang ngày đêm thầm lặng chăm lo từng bữa ăn cho công dân ở khu cách ly. Họ đã và đang góp một phần công sức để đẩy lùi đại dịch.

Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội