A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình ở Khoa B3

Những năm qua, cùng với việc trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ Khoa B3 (Khoa Ngoại chung), Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã có nhiều việc làm mang nặng nghĩa tình đối với người bệnh, để lại dấu ấn sâu đậm về hình ảnh người lính mặc áo blouse trắng trong lòng Nhân dân.

Chúng tôi đến Khoa B3 vào một buổi chiều muộn. Điều ấn tượng với chúng tôi là hệ thống buồng bệnh khang trang, các thiết bị y tế ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Trên tủ thuốc ở đầu mỗi giường bệnh đều có những lọ hoa rất đẹp. Không khí ấm áp nghĩa tình bởi thái độ ân cần, tận tụy thăm khám của đội ngũ y, bác sĩ của Khoa đối với từng bệnh nhân dù đã hết giờ làm việc. Tại đây, chúng tôi đặc biệt để ý tới một bệnh nhân ở Phòng Hậu phẫu đang được các y, bác sĩ thăm khám rất kỹ.

Các bác sĩ Khoa B3 trước khi thực hiện phẫu thuật đối với bệnh nhân Nguyễn Cương Quyết.

 

          Đại tá, Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hương, Chủ nhiệm Khoa B3 cho biết: “Đó là bệnh nhân Nguyễn Cương Quyết, ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiểu năng trí tuệ, không còn bố mẹ, sống một mình, ai thuê gì làm đó. Ngày 16/5/2024, bệnh nhân nhập viện vào Khoa trong tình trạng đau nhiều ở vùng hạ vị, buồn nôn và nôn nhiều. Sau khi khám, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị bán tắc ruột do u trực tràng, khối u có kích thước 8 x 12mm. Tình trạng bệnh nhân buộc phải phẫu thuật. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi chi phí lớn. Chia sẻ cùng hoàn cảnh của bệnh nhân, các y, bác sĩ trong Khoa đã tự nguyện đóng góp, hỗ trợ một phần chi phí. Đến nay, 3 ngày sau ca phẫu thuật, được điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục nhanh, tự đi lại, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong 3-4 ngày nữa…”.

Bệnh nhân Nguyễn Cương Quyết sau 3 ngày phẫu thuật sức khỏe đã tiến triển tốt.

 

          Nói về tình trạng bệnh lý của bệnh nhân Quyết, Đại tá, Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hương cho biết thêm, bán tắc ruột do u trực tràng là một trong những phẫu thuật khó, phức tạp nhất về  phẫu thuật đại tràng. Phẫu thuật này rất phức tạp, đòi hỏi trình độ cao về kỹ thuật ngoại khoa đại trực tràng. Với kinh nghiệm chuyên môn, nỗ lực cố gắng của kíp mổ cùng sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, sau 3 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Chị Nguyễn Thị An, là chị dâu của bệnh nhân Quyết, từ Đồng Nai về chăm em chồng đã không dấu được xúc động nói: “Hoàn cảnh của chú Quyết khó khăn, một thân một mình, khi biết chú nhập viện, vợ chồng tôi thu xếp về đến nơi thì được các y, bác sĩ phẫu thuật xong rồi. Nếu các y, bác sĩ của Khoa B3 không xem “bệnh nhân như người thân”, hỗ trợ gia đình một phần kinh phí thì chú ấy đã phải chịu đau đớn nhiều ngày rồi. Giờ thấy chú dần khỏe, gia đình tôi rất mừng và vô cùng cảm kích với việc làm nghĩa tình của các y, bác sĩ Khoa B3.

Đại tá, Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hương, Chủ nhiệm Khoa B3 hỗ trợ chi phí tàu xe cho bệnh nhân Mông Văn Thắng.

 

Không chỉ trường hợp bệnh nhân Quyết mà cách đây 4 tháng bệnh nhân Mông Văn Thắng, người H’Mông ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, bị bệnh u phù đại tuyến tiền liệt. Sau khi điều trị thành công, biết bệnh nhân là hộ nghèo, các y, bác sĩ đã tự nguyện quyên góp hỗ trợ tiền ăn hàng ngày và tiền xe về quê.

Không khí ấm áp, nghĩa tình của các y, bác sĩ bộ đội, chúng tôi còn được nghe nhiều từ lời kể của các bệnh nhân đang điều trị kể nơi đây. Bệnh nhân Thái Bá Thàng, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cho biết: “Tôi bị trĩ nhiều năm nay đã điều trị nhiều nơi không khỏi, khi được người thân giới thiệu, tôi quyết định vào Bệnh viện Quân y 4 điều trị. Được các “bác sĩ bộ đội” tận tình chăm sóc, điều trị, sau 4 ngày phẫu thuật giờ tôi thấy đỡ đau hơn hẳn. Vào Khoa với không khí ấm áp thân tình như được ở nhà mình, tôi thấy yên tâm hơn hẳn”.

Các y, bác sĩ Khoa B3 tận tình thăm, khám, điều trị bệnh nhân.

 

Với phương châm “Sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật”, cấp ủy, chỉ huy Khoa B3 không chỉ luôn chú trọng giáo dục, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ y, bác sĩ giỏi y thuật, sáng y đức, luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xem bệnh nhân như người thân của mình, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Nhờ đó, những năm qua, các bệnh khó như: Ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, sỏi thận kích thước lớn, u tử cung buồng trứng… đều được các bác sĩ của Khoa B3 trực tiếp phẫu thuật nội soi thành công tốt đẹp. Cùng việc tiếp cận, làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến, các y, bác sĩ Khoa B3 còn hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chi phí điều trị, sinh hoạt, tiền tàu xe. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các y, bác sĩ khoa B3. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 cũng như đồng nghiệp và bệnh nhân đã đánh giá rất cao về tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn, khả năng ứng dụng phát triển nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu bệnh viện. Làm cho Bệnh viện Quân y 4 luôn là địa chỉ tin cậy của cán bộ chiến sĩ và Nhân nhân trên địa bàn.

Các y, bác sĩ Khoa B3 tận tình thăm, khám, điều trị bệnh nhân.

 

Rời Khoa B3, Bệnh viện Quân y 4, hình ảnh những nét mặt tươi tắn, thái độ ân cần, tận tình các y, bác sĩ bên từng giường bệnh; nét âu lo bớt hằn sâu trên khuôn mặt người thân mỗi bệnh nhân cứ vương vấn trong tâm trí, khiến tôi thực sự ấm lòng. Bởi ở Khoa B3, mọi người không chỉ cảm nhận được tấm lòng của mỗi lương y với bệnh nhân; tấm lòng của đồng đội với đồng đội; tình quân, dân gắn bó; mà còn thấy tình người ấm áp và lan tỏa giữa bao người về đây khám và điều trị bệnh.

Bài, ảnh: TRƯỜNG LÂM, MINH KHANG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội