Chủ nhật, 08/06/2025 - 15:50
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con tử vong chỉ vì mẹ chủ quan không đưa đi tiêm vắc xin phòng dại

        Cái chết của em Trần Thị Thanh Th, học sinh lớp 8, Trường THCS Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình, người thân, bạn bè và gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

        Cách đây bốn tháng, con chó của ông Hoàng Văn H, thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh đã cắn vào chân em Th. và cháu của ông. Biết chuyện, ông H. liền thông báo với chị Phạm Thị H, mẹ của Th. là: “Con chó đã mất tích mấy ngày nay, cháu tôi đã đi tiêm vacxin phòng dại”. Chị Hà chủ quan không đưa con đi tiêm, bởi hàng ngày vẫn thấy Th. bình thường. Đến khi phát bệnh, Th. bị ngứa từ dưới bàn chân ngứa lên, lúc đó chị H. mới hốt hoảng đưa con đi tiêm và lấy dầu nóng, kem chống ngứa bôi vào chân cho con nhưng vết thương bị mưng mủ, tím cả chân và có biểu hiện tê liệt dần.  

Ảnh minh họa

           Ngày 10/6/2018, Th. vật vã đau đớn, bắt đầu lên cơn, chị mới nhờ người chở con xuống Bệnh viện đa khoa thị xã Ba Đồn sau đó chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tại đây các bác sỹ cho biết trong máu của Th. có vi rút dại, không thể cứu chữa. Chiều hôm sau, ngày 11/6/2018, Th. qua đời.

        Từ câu chuyện thương tâm trên, mọi người cần nhận thức rằng, thời gian ủ bệnh của vi rút dại trung bình từ 3 - 8 tuần, còn nhân dân ta thường quan niệm là “3 tháng 10 ngày”, cũng có khi thời gian ủ bệnh kéo dài hàng năm. Người bệnh có dấu hiệu sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và có thể có biểu hiện hung dữ. Cũng có trường hợp không có triệu chứng sợ nước, sợ gió và ánh sáng mà bị liệt dần từ vết thương. Khi liệt đến bộ phận hô hấp thì tử vong. Khi bị chó cắn, rửa ngay vết thương bằng nước xà phòng, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, nếu không theo dõi được con chó thì phải đi tiêm vắc xin phòng dại trong vòng 24 giờ. Khi vi rút dại phát bệnh, 100% tử vong, không một loại thuốc uống hoặc thuốc tiêm nào chữa khỏi như một số tin đồn.

       Đối với nước dãi của chó dại mà bắn vào mắt hay trúng các vết thương cũng có thể tuyền mầm bệnh dại. Sự việc trên đây là lời cảnh tỉnh với mọi người, nhất là các cháu nhỏ: Không nên chơi đùa với chó, mèo; nếu nuôi chó, mèo, người dân phải đưa đi tiêm phòng dại, khi ra đường phải rọ mõm… Vì vậy, các bậc phụ huynh phải nắm một số kiến thức tối thiểu về bệnh dại để tránh những trường hợp đáng tiếc như em Trần Thị Thanh Th. Đặc biệt là trong những ngày mùa hè, thời điểm bệnh dại dễ bùng phát thành dịch.

HOÀNG MINH ĐỨC


Tác giả: HOÀNG MINH ĐỨC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội