A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con gái mẹ sắp trở thành chiến sĩ...

Trong số gần 4.000 công dân lên đường nhập ngũ của tỉnh Thanh Hóa năm nay, cô gái Nguyễn Thùy Linh (21 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) là một trong ba nữ thanh niên của tỉnh tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thăm, tặng qùa thanh niên Nguyễn Thùy Linh.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội Linh từng tham gia quân ngũ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bố và mẹ đều đang phục vụ trong quân đội. Bố Linh, Trung tá Nguyễn Đức Tám, Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát. Còn mẹ Linh là Thiếu tá QNCN Lường Thị Oanh, là nhân viên Kho Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Truyền thống gia đình đã nuôi dưỡng ước mơ của Linh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Linh chia sẻ: “Ngày còn bé em thường được ông nội kể cho nghe những kỷ niệm khi ông cùng đông đội tham gia kháng chiến chống Pháp, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. Cứ thế hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thấm sâu vào tâm trí em lúc nào không hay. Mỗi khi gia đình quây quần bên mâm cơm, bố mẹ cũng hay chia sẻ về những câu chuyện nhà binh. Thấu hiểu hơn nỗi vất vả của bố khi công tác xa nhà nơi vùng cao biên giới, cảm thông hơn những giờ phút bận rộn của mẹ khi thường xuyên vắng mỗi dịp lễ Tết. Vậy nên mỗi lần thấy bố mẹ khoác lên mình bộ quân phục, em rất háo hức và tự hào, chỉ ước sau này lớn lên được trở thành nữ quân nhân giống mẹ”.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội, gác lại rất nhiều cơ hội việc làm phía trước, Linh tự nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự. Vượt qua những vòng khám tuyển nghiêm ngặt, Linh đạt đủ các điều kiện về sức khỏe, lý lịch chính trị ,… và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 trong niềm hân hoan của cả gia đình và bà con lối xóm.

“Khi biết đợt tuyển chọn nhập ngũ năm nay có tuyển nữ em không ngần ngại xin phép bố mẹ cho mình được tham gia. Vừa mừng lại vừa lo, vì không biết bản thân có đủ tiêu chuẩn hay không. Lúc biết tin mình trúng tuyển em hạnh phúc lắm, vì đã có cơ hội hiện thực hóa ước mơ. Em sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xa hơn nữa, em sẽ không ngừng học tập, nỗ lực để được phục vụ lâu dài trong môi trường Quân đội”, Thùy Linh háo hức chia sẻ.

Vừa sửa soạn tư trang cho con gái chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chị Lường Thị Oanh, mẹ của Linh tâm sự: “ Khi thấy con có quyết tâm nhập ngũ, vợ chồng tôi cũng băn khoăn rất nhiều, nhưng con gái cứ cố gắng thuyết phục nên chúng tôi ủng hộ con. Tôi thấy tự hào khi con mình sống có lý tưởng vì nước, vì Tổ quốc. Hy vọng vào môi trường quân ngũ, con thêm vững vàng và bản lĩnh”

Chị Lường Thị Oanh chuẩn bị quân trang cho Nguyễn Thùy Linh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Gần 30 năm phục vụ trong quân ngũ, hiểu rõ những vất vả khó khăn của người lính, khi biết con gái có nguyện vọng nhập ngũ, anh Tám vừa mừng vừa lo: “Thùy Linh là con gái đầu trong gia đình và là một cô bé rất cá tính, ngay từ khi còn bé cháu đã ước mơ lớn lên trở thành nữ quân nhân. Sau khi tốt nghiệp, con bày tỏ nguyện vọng tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi con nhận được giấy báo nhập ngũ, cả nhà ai cũng phấn khởi, nhất là Linh. Cháu háo hức lắm!”

 Những ngày này, tuy vẫn phải cùng đồng đội tham gia phòng chống dịch trên tuyến biên giới, song anh thường xuyên gọi điện về nhà dặn dò và động viên con: “Quân đội được ví là trường học lớn. Được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ là niềm vinh dự và tự hào của các thế hệ thanh niên. Khi trở thành quân nhân con luôn phải phấn đấu, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, là con gái chắc chắn sẽ vất vả và khó khăn hơn nhiều so với nam giới. Con sẽ phải tự lập từ những thứ nhỏ nhất, thay đổi tác phong nhanh nhẹn, nề nếp quy củ,… khác rất nhiều so với khi ở nhà với bố mẹ. Mong rằng con không ngại khó, không ngại khổ, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.”

Không chỉ Thùy Linh mà hàng ngàn thanh niên tham nghĩa vụ quân sự đợt này đều mang trong mình tâm trạng xúc động, háo hức chờ mong những trải nghiệm trên con đường phía trước. Mỗi thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là vinh dự và tự hào, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là cống hiến một phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp lớn của Đảng và dân tộc. Môi trường quân đội sẽ là cơ hội để các bạn hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực và phẩm chất, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Tạm xa gia đình, bạn bè, người thân để thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương. Chúc Thùy Linh và các thanh niên lên đường nhập ngũ bình an, mạnh khỏe, mang nhiệt huyết của sức trẻ lan tỏa tới mọi miền, giữ bình yên cho tổ quốc.

Bài, ảnh: TRỊNH THU PHƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội