Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Chúng con canh giấc ngủ cho người - Trọng Tấn

Lịch sử nước ta đã chứng kiến một sự trùng hợp thật diệu kỳ. Đúng 24 năm sau ngày 2/9/1945, cũng ngày 2/9/1969, Người “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin cùng các vị cách mạng đàn anh khác”. 9 giờ 47 phút, trái tim nhân ái bao la, vĩ đại của Bác ngừng đập. Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng. Từ sự trùng hợp lịch sử đó, hằng năm, nhân dân ta cứ đến ngày 2/9 lại vừa tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh (ngày Tết Độc lập) và ngày giỗ Bác Hồ. Bởi đồng bào nói: “Bác như cha mẹ mình, bây giờ Bác mất, là con cháu phải lo thờ cúng cho tròn đạo nghĩa”.

Video liên quan
Xem nhiều