Từ bao đời nay, việc du canh, du cư nay đây mai đó đối với đồng bào người dân tộc Pa Cô – Vân Kiều ở huyện biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị như là một nếp sống quen thuộc. Trình độ dân trí thấp, cộng với việc đốt nương làm rẫy đã làm cho vùng đất này có thời điểm trở nên hoang tàn, độ che phủ của rừng tự nhiên chỉ còn chưa đến 30%. Màu xanh của rừng, của lúa, ngô, khoai, sắn dường như chỉ có trong tưởng tượng, trong nỗi ước ao của bao đời dân bản.
Bằng quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, những người mang màu xanh áo lính của Đoàn KT-QP 337 (Quân khu 4) đã mang đến cho vùng đất cằn cỗi, kiệt quệ năm xưa một màu xanh của no ấm với nhiều hi vọng tốt đẹp vào tương lai. Và màu xanh ấy sẽ tiếp tục được nhân lên bằng sức sống mới, tạo nên bức tường thành bảo vệ vững chắc dải đất biên cương của Tổ quốc.