Bức thư 280 chữ của Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở tỉnh ủy
Đã tròn 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), những giá trị mà Bác căn dặn vẫn vẹn nguyên qua năm tháng, đặc biệt với đồng bào Gia Lai.
“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”.
Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn với 280 chữ, chứa đựng tình cảm chân thành, thiết tha, sâu nặng. Bác căn dặn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam đoàn kết "sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Đồng thời, khẳng định dù ở xa nhưng Người và Chính phủ luôn quan tâm, hướng về đồng bào.
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc vào bia đá đặt trang trọng trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai - nơi diễn ra Đại hội các DTTS miền Nam cách đây tròn 80 năm. Sau đó, thư còn được khắc vào bia đá đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku) - nơi đông đảo người dân biết đến.
“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.
Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành điểm tựa tinh thần đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ thực tiễn đấu tranh trên vùng đất Gia Lai, nhiều tấm gương tiêu biểu đã xuất hiện như Anh hùng Núp, Kpah Klơng, Wừu… Họ là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập, ghi dấu bằng những đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ buôn làng và quê hương.
Nhắc đến lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai Rơ Châm H'Yéo - năm nay đã 76 tuổi - nhớ lại: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân Gia Lai nghèo lắm, không có đủ gạo, muối để ăn, không đủ áo để mặc nhưng vẫn kiên trung, dũng cảm theo Bác Hồ, theo cách mạng đến cùng. Đọc thư Bác, bà con ai cũng cảm động. Cùng với đó, khi tượng đài Bác Hồ được đưa về tỉnh Gia Lai, tới đèo An Khê, phường An Khê, bà con đứng hai bên đường đánh cồng chiêng và nhiều người hò reo: "Bác đã về với buôn làng, về với bà con mình rồi!".
" Mỗi khi nhắc về Bác Hồ, chúng tôi đều rưng rưng nước mắt. Người đã thực sự sống trong lòng đồng bào Gia Rai và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bà con thêm vững tin vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, để xây dựng buôn làng ngày càng phát triển", bà Rơ Châm H'Yéo xúc động nói.
Là cánh chim đầu đàn làng Hà Nừng, xã Sơn Lang - già làng, người có uy tín Đinh Yin (dân tộc Ba Na) - luôn khắc ghi lời Bác căn dặn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, trở thành hạt nhân đoàn kết của buôn làng.
Già làng Đinh Yin chia sẻ: Làm theo lời Bác dạy, mình vận động bà con đoàn kết, xóa bỏ những phong tục không còn phù hợp, chung tay xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dân làng đã hiến trên 600 mét vuông đất, hàng trăm ngày công lao động và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm các công trình phúc lợi. Cùng với đó, dân làng Hà Nừng cũng tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập như trồng cà phê, lúa, mì...
Ngày nay, khắc ghi những lời Bác dặn trong thư, tỉnh Gia Lai đã hiện thực hóa tư tưởng của Người về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào các DTTS. Trong đó, quan tâm và thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.
Tỉnh Gia Lai hiện có 47 DTTS sinh sống tại 93 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch sang 2 thứ tiếng Gia Rai và Ba Na đưa về các thôn, làng, chỉ lối, tiếp thêm sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Theo ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, từ năm 2006, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã in và chuyển nội dung thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng thôn, làng, già làng và người có uy tín. Đồng thời, định kỳ sơ kết theo từng giai đoạn để đánh giá hiệu quả triển khai. Việc học tập và làm theo thư Bác được lồng ghép linh hoạt vào các phong trào, hoạt động ở cơ sở.
Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/buc-thu-280-chu-cua-bac-ho-trong-khuon-vien-tru-so-tinh-uy-gia-lai-2507720.html



