Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 04/11/2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có nơi mưa rất to, gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đến nay, nhiều địa phương như các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Bình, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập vẫn còn ngập sâu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
.jpg)
.jpg)
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 nhanh chóng cơ động đến các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quản ngại mưa lạnh, bùn lầy; khẩn trương bám địa bàn, bám dân, chia thành từng tổ công tác nhỏ đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình hỗ trợ nạo vét bùn đất, thu dọn vệ sinh, tu sửa nhà cửa, trường học, trạm y tế, các công trình công cộng. Đơn vị tranh thủ thời điểm nước vừa rút để giúp các trường học dọn dẹp lớp học, sân trường, bàn ghế, thiết bị để học sinh sớm trở lại học tập.
.jpg)
.jpg)
Đặc biệt, đơn vị tập trung giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Mỗi việc làm, mỗi hành động dù nhỏ của cán bộ, chiến sĩ đều chứa đựng tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện phẩm chất cao quý của người lính trong thời bình - “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”.
Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841, bộ mặt nhiều thôn, xóm vùng lũ đang dần hồi sinh, cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” một lần nữa được khắc sâu trong lòng người dân Hà Tĩnh - sáng mãi giữa gian khó, như ngọn lửa ấm tình người lan tỏa sau bão lũ.
Tin, ảnh: TRỌNG NGHĨA



