nhiệt liệt chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội khóa xvi và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mang theo lời thề vì dân

Trong những thời khắc cam go nhất của thiên tai, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng gang tấc, phẩm chất của người lính Cụ Hồ được thử thách rõ ràng nhất. Và cũng chính trong thử thách ấy, hình ảnh đồng chí Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã in sâu trong lòng đồng đội và nhân dân như một người cán bộ quân đội thực sự gần dân, vì dân.

 

 

Việc Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tin tưởng giới thiệu đồng chí Ngô Nam Cường tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho một quá trình phấn đấu bền bỉ, tận tâm và đầy trách nhiệm. Hơn 30 năm trong quân ngũ, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của người đảng viên, sự mẫu mực của người cán bộ và sự gần gũi của một người chỉ huy luôn đặt mình giữa nhiệm vụ của đơn vị và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Nhưng có lẽ, dấu ấn sâu đậm nhất về bản lĩnh và trái tim người lính Cụ Hồ của Thiếu tướng Ngô Nam Cường chính là những ngày tháng 10 năm 2020 khi bão lũ dồn dập trút xuống miền Trung và thảm họa sạt lở đất tại Rào Trăng (Thừa Thiên Huế) khiến cả nước nghẹn lòng.

Đồng chí Ngô Nam Cường cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 27/9/2022. Ảnh: TRẦN TÌNH
Đồng chí Ngô Nam Cường (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo, chính quyền địa phương chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, tháng 10 năm 2020. Ảnh: QUANG ĐẠO

 

Thời điểm ấy, trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Ngô Nam Cường là người trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu 4 vào hiện trường cứu hộ. Trong đêm mưa rừng xối xả, giữa núi đồi đổ sập, đồng chí cùng lực lượng tiến sâu vào khu vực nguy hiểm để tìm kiếm, ứng cứu người dân. Trong lúc đoàn công tác Quân khu 4 đang dừng chân tại Trạm 67, một khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống. Vụ sạt lở đã kéo theo 2 mảng tường bê tông đổ sập trên người đồng chí Ngô Nam Cường. Sinh tử chỉ cách nhau trong tích tắc.

May mắn được đồng đội quay lại kịp thời ứng cứu đưa ra khỏi khu vực sạt lở, nhưng điều khiến nhiều người xúc động nhất không phải là giây phút thoát hiểm ấy, mà là quyết định của đồng chí ngay ngày sau đó: trở lại hiện trường, tiếp tục chỉ huy tìm kiếm những đồng đội còn mất tích.

Giữa mất mát đau thương, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ trong mưa lũ, đồng chí không cho phép mình dừng lại. Nỗi đau ấy không làm người chỉ huy chùn bước, mà trở thành lời nhắc nhở phải sống và chiến đấu xứng đáng hơn, trách nhiệm hơn vì Nhân dân, vì đồng đội đã ngã xuống.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp “Nước mắt Rào Trăng” trên Đài Truyền hình Việt Nam, những lời tâm sự nghẹn ngào của đồng chí đã khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt. Đó không chỉ là lời tâm sự của người may mắn được sống sót sau thảm họa thiên tai, mà là tiếng lòng của một người lính nói về đồng đội, về nghĩa tình, về bổn phận trước Nhân dân.

Đồng chí Ngô Nam Cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: QUANG ĐẠO

 

Những tháng ngày trên cương vị Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Ngô Nam Cường tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bằng báo cáo hay con số, mà bằng sự ổn định, bình yên trên địa bàn, bằng niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Mỗi mùa thiên tai, bão lũ, sạt lở hay cháy rừng, dịch bệnh Covid 19... người dân lại thấy hình ảnh người chỉ huy ấy có mặt ở tuyến đầu trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, động viên lực lượng và thăm hỏi bà con. Quyết liệt trong công việc, nhưng chân thành trong ứng xử; nghiêm khắc với nhiệm vụ, nhưng giàu tình cảm với con người. Bên cạnh đó, đồng chí đã động viên lực lượng triển khai các phương án ứng phó và thăm hỏi bà con, đồng thời vận động, kêu gọi đồng đội, cán bộ, chiến sỹ ủng hộ các suất quà, phần quà để giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, đón Tết đủ đầy hơn. Những việc làm lặng lẽ ấy đã tạo nên một hình ảnh giản dị mà sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường.

Trong nội bộ đơn vị, đồng chí Ngô Nam Cường đề cao kỷ luật, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất. Sự gương mẫu của người đứng đầu chính là điểm tựa để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế. Ảnh: LÊ THẮNG

 

Quốc hội cần những đại biểu không chỉ giỏi lý luận, mà còn được tôi luyện trong thực tiễn; không chỉ nói vì dân, mà đã nhiều lần hành động giữa hiểm nguy vì dân. Thiếu tướng Ngô Nam Cường là người đã đi qua lằn ranh sinh tử, thấu hiểu giá trị của từng sinh mệnh, từng mái nhà, từng giọt nước mắt của đồng bào trong hoạn nạn.

Một người chỉ huy dám đứng ở nơi nguy hiểm nhất, dám nhận phần khó khăn về mình, dám quay lại hiện trường sau khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần đó không chỉ là bản lĩnh của một vị tướng, mà còn là phẩm chất của một người đại biểu Nhân dân mà chúng ta có thể gửi gắm niềm tin.

Lá phiếu của cử tri là sự lựa chọn cho tương lai. Lựa chọn Thiếu tướng Ngô Nam Cường là lựa chọn một con người đã chứng minh bằng hành động rằng: khi Tổ quốc và Nhân dân cần, anh luôn có mặt. Đã nhận nhiệm vụ là không lùi bước, đã hứa là làm đến cùng.

Với người lính ấy, niềm tin của Nhân dân không chỉ là kỳ vọng, đó là mệnh lệnh thiêng liêng phải trọn đời phụng sự.

Q. TIẾN


Các tin khác

Tin đọc nhiều