A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa hài cốt các liệt sĩ về từ cao điểm 278 – Chiến trường xưa Quảng Trị

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng chiến tranh ác liệt, song đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn vẫn còn những người lính chưa được trở về với đất mẹ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đang tiếp tục hành trình nghĩa tình, trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Khu vực Đông Bắc cao điểm 278, thuộc thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, là địa bàn rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Những con dốc dựng đứng, trơn trượt, cùng thời tiết khắc nghiệt của miền Trung khiến hành trình tìm kiếm càng thêm gian nan. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vẫn bền bỉ bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, từng dấu vết nhỏ với quyết tâm cao nhất.

Cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 xác định vị trí tìm kiếm trên bản đồ.

 

Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968, trực tiếp chỉ đạo tại khu vực tìm kiếm, khẳng định: “Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội quy tập, quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn, sớm đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang, trở về với quê hương, gia đình”.

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin và khoanh vùng tìm kiếm, trong hai ngày 20 và 21-4-2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên. Các hài cốt được tìm thấy trong một hầm chiến đấu cũ, ở độ sâu khoảng 0,7m, nằm gần nhau, thể hiện sự gắn bó, kề vai sát cánh của các chiến sĩ trong chiến đấu năm xưa.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tổ chức tìm kiếm tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

 

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như tăng lót hầm, bình tông, bát ăn cơm B52, dây điện thông tin và một khẩu súng tiểu liên AK đã hoen gỉ. Đáng chú ý, trên một chiếc bình tông có khắc dòng chữ “HUYNH”, mở ra hy vọng xác định danh tính của một trong các liệt sĩ sau nhiều năm.

Theo nhận định ban đầu, các liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, đã anh dũng hy sinh trong khoảng những năm 1970–1971 khi tham gia chiến đấu tại khu vực cao điểm 544 (Đồi Fulo).

 
Hài cốt và di vật liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

 

Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, cho biết: “Kết quả bước đầu này là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy tập”.

Chia sẻ sau khi trực tiếp tham gia cất bốc các hài cốt liệt sĩ, Trung úy chuyên nghiệp Trần Đức Hùng xúc động cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi kết quả tìm kiếm đều là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm ý chí để cán bộ, nhân viên trong đội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Bởi phía sau mỗi hài cốt là sự mong mỏi, chờ đợi của gia đình, người thân các liệt sĩ”.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 dâng hương tri ân các liệt sĩ.

 

Hiện nay, các hài cốt liệt sĩ đang được gìn giữ trang nghiêm tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai. Hành trình “đi tìm đồng đội” nơi đại ngàn Trường Sơn vẫn chưa dừng lại. Những bước chân người lính hôm nay tiếp tục vượt núi, băng rừng, kiên trì tìm kiếm, với niềm tin và trách nhiệm thiêng liêng: Dù thời gian có trôi qua bao lâu, các anh sẽ không bị lãng quên và nhất định sẽ được trở về với đất mẹ, với quê hương, gia đình và đồng đội.

Bài, ảnh: THANH HẢI


Các tin khác

Tin đọc nhiều