Hoa nở bên dòng Sê Băng Hiêng
Tôi đến Khu tái định cư bản Sê Pu, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (nay là xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) vào một buổi sáng mùa đông mưa dầm nặng hạt của miền tây Quảng Trị. Con đường bê tông trải dài, phẳng lỳ do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 thi công dẫn chúng tôi đi qua những triền núi bạt ngàn xanh mướt. Cây cầu sắt bắc ngang dòng sông Sê Băng Hiêng hiên ngang đứng giữa khung cảnh thơ mộng vừa mới được hoàn thành. Thiếu tá Phan Trung Thân, Phó Đội trưởng, Đội Sản xuất 3, Trung đoàn Nông lâm 52 (Đoàn KT-QP 337) chia sẻ đầy xúc động: "Để hình thành con đường này, chúng tôi đã không ngừng vận động bà con hiến đất, phá bỏ cây cối, mở lối cho sự đổi thay. Nhiều gia đình đã không ngần ngại đặt lợi ích cộng đồng lên trên, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân, tự nguyện nhường đất để bộ đội thuận lợi thi công. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã viết nên một câu chuyện đẫm tình quân dân keo sơn nơi miền biên viễn xa xôi này".
Bản Sê Pu trước đây nép mình bên dòng sông Sê Băng Hiêng, ẩn hiện giữa những dãy núi trùng điệp. Cuộc sống của người dân nơi đây vốn dĩ đã khó khăn với những con đường hiểm trở, chia cắt và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Đặc biệt, thảm họa sạt lở núi năm 2022 tại xã Hướng Lập không chỉ để lại nỗi đau mà còn khiến 36 hộ dân luôn sống trong lo lắng. Mỗi mùa mưa về, nguy cơ lũ quét và đất lở lại trở thành mối đe dọa lớn đối với tính mạng và tài sản của bà con. Trước tình hình đó, Đoàn KT-QP 337 đã tích cực vận động, hỗ trợ đồng bào di dời tài sản, chuyển đến khu tái định cư mới, góp phần đảm bảo sự an toàn và ổn định cho cuộc sống lâu dài.
Khu tái định cư được triển khai xây dựng từ nguồn vốn đầu tư mở rộng Khu KT-QP Khe Sanh giai đoạn 2, tọa lạc trên một vùng đất bằng phẳng, được bao quanh bởi những cánh rừng xanh mát và cách dòng Sê Băng Hiêng 1 khoảng an toàn. Khi chúng tôi đến, các hạng mục như nhà ở, trường học và nhiều công trình phục vụ đời sống khác đã hoàn thiện. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ kiên cố, lợp mái tôn xanh, đứng xen kẽ cùng các công trình bê tông vững chãi, vừa mang tính hiện đại nhưng vẫn gần gũi với văn hóa địa phương. Dù còn một số đoạn sình lầy do ảnh hưởng của mưa lớn, nhưng đường nội khu đã được cải tạo, san lấp và mở rộng. Ngoài ra, khu vực ruộng bậc thang cũng được quy hoạch để người dân có thể sản xuất và trồng trọt.
Chị Hồ Thị May, người dân tộc Vân Kiều xúc động kể trong niềm vui rạng rỡ: "Trước đây, mỗi lần đưa con đi học, tôi đều phải lội qua suối. Có lần, cả ba mẹ con suýt bị nước cuốn trôi. Nay chuyển về đây, được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, được bộ đội tận tình giúp đỡ, gia đình tôi không chỉ có nhà, có đất, mà còn có điện, có điều kiện sống tốt hơn. Tôi thực sự biết ơn Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và bộ đội".
Với những ngôi nhà, trường học kiên cố, môi trường sống trong lành, an toàn, người dân đã dần ổn định cuộc sống sau những tháng ngày lo âu. Mỗi hộ gia đình đều được hỗ trợ đầy đủ về đất đai và các phương tiện sinh kế. Đồng chí Hồ Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập (thời điểm tháng 1/2025) cho biết: "Bên cạnh việc hỗ trợ, vận động Nhân dân di dời về khu tái định cư, bộ đội còn tích cực giúp đỡ địa phương trong việc cung cấp cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tình cảm mà bộ đội dành cho chúng tôi như tình thân trong một gia đình".
Theo Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 337, thời gian qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả các dự án đầu tư giai đoạn 2 trong Khu KT-QP Khe Sanh; đến nay, các dự án đã hoàn thành trên 92% khối lượng. Năm 2024, Đoàn đã bàn giao 11 công trình cho địa phương quản lý, sử dụng. Năm 2025, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền 13 xã vùng dự án, tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc có hiệu quả các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được đầu tư; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giai đoạn 2; đẩy mạnh các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…
Chẳng bao lâu nữa, khi khu tái định cư được hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu sinh hoạt và học tập của bà con. Những ngôi nhà vững chãi sẽ bừng sáng hơi ấm đoàn viên. Những thửa ruộng bậc thang sẽ bội thu mùa vàng. Cuộc sống sẽ ngày càng ấm no, khởi sắc nơi vùng đất mới đầy nghĩa tình này.
Chia tay đồng bào Vân Kiều, chia tay bản Sê Pu, dẫu trời vẫn còn mưa dầm nặng hạt, nhưng những bông lau hai bên đường đã bung nở trắng ngần, tựa như những nụ cười tươi rói, thân thương. Đâu đó trong làn gió se lạnh, tôi nghe như có tiếng thì thầm của đất trời, kể về khát vọng vươn lên và cuộc sống mới đang bừng sáng bên dòng Sê Băng Hiêng.
Bài, ảnh: CẢNH VINH



