Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những bông hoa lặng thầm toả hương trên đất bạn

Giữa rừng núi bao la của tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), nơi bản Phôn Pheng, huyện Khăm Cợt yên bình nép mình bên sườn núi, có một mái nhà nhỏ mang tên “Bệnh xá Lakxao”, nơi những người lính quân y Việt Nam đang âm thầm gieo mầm yêu thương, chữa lành vết đau cho Nhân dân nước bạn bằng tấm lòng trong sáng và đôi tay tận tuỵ.

Bác sĩ Bệnh xá Lakxao điều trị bệnh đau đầu, chóng mặt cho cụ Bùa Khăm.

 

Cụ bà Bùa Khăm, 69 tuổi, người dân bản Chom Thong, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay là một trong hàng ngàn người dân Lào từng được chữa trị tại Bệnh xá Lakxao. Gặp chúng tôi khi đang được bác sĩ thăm khám, cụ không giấu được xúc động: “Tôi bị đau đầu, chóng mặt, lưng đau mỏi từ nhiều năm nay. Nhờ các bác sĩ Việt Nam tận tình chữa trị, bệnh tình đã thuyên giảm nhiều. Người Việt Nam tốt bụng và gần gũi lắm, tôi biết ơn nhiều lắm…” - cụ vừa nói, vừa nắm lấy tay bác sĩ như một cách bày tỏ tình cảm chân thành. Trong ánh mắt đượm niềm tin ấy, chúng tôi hiểu rằng, tình hữu nghị Việt – Lào không chỉ là lý tưởng lớn, mà còn bắt nguồn từ những việc làm nhân ái, giản dị và chân thành như thế.

Bệnh xá Lakxao hiện có hơn 10 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ. Mỗi người một hoàn cảnh, một quê hương, nhưng cùng chung một trái tim hướng về nhiệm vụ quốc tế cao cả. Những mái đầu nhuốm nắng, những bàn tay chai sạn, những đêm trực căng thẳng giữa núi rừng xa xôi, tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ về người lính quân y trong thời bình lặng lẽ cống hiến giữa đất bạn.

Bệnh xá Lakxao.

 

Bác sĩ Trương Đặng Thái, Bệnh xá trưởng chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm, không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, mà còn phải là cầu nối tình cảm giữa Nhân dân hai nước. Mỗi lần khám, mỗi toa thuốc phát ra, mỗi lời dặn dò… đều mang nặng trách nhiệm lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giữa lòng Nhân dân nước bạn”.

Theo Bác sĩ Trương Đặng Thái, chỉ riêng năm 2024, Bệnh xá Lakxao đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt người, trong đó có gần 500 trường hợp chính sách, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cán bộ bệnh xá còn tham gia các chương trình khám sức khỏe lưu động do Tổng công ty Hợp tác kinh tế (COECO) tổ chức, phục vụ hơn 4.000 lượt người dân tại nhiều bản làng xa xôi.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh xá Lakxao còn là điểm sáng trong công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, khăng khít với chính quyền và Nhân dân địa phương. Cán bộ, nhân viên đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ. Những ngày lễ truyền thống, những sự kiện cộng đồng, họ đều tích cực tham gia. Trong câu chuyện thân tình, các y bác sĩ kể về những bó rau rừng, quả chuối chín mà bà con gửi tặng thay lời cảm ơn, hay về những buổi tối đông rét căm, người lính Việt vẫn miệt mài bên giường bệnh. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, lại chính là chất liệu lặng thầm nhưng quý giá làm nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Người dân Lào chờ đến lượt khám tại Bệnh xá Lakxao.

 

Hành trình của người lính quân y nơi đất bạn không chỉ là hành trình mang theo túi thuốc, ống nghe và kiến thức y học, mà còn mang cả tình người, trách nhiệm, và lòng thủy chung son sắt. Giản dị mà thiêng liêng, họ chính là những bông hoa lặng thầm toả hương nơi đất bạn, mang theo cả tấm lòng của người lính Cụ Hồ, góp phần gìn giữ và bồi đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt – Lào.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều