A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những ngôi sao hy vọng

Có khi mờ khi tỏ nhưng trong hành trình ASEAN Cup 2026, mỗi ánh sao tuyển thủ luôn góp cùng dàn sao tỏa sáng.

Xin đừng quá e dè khi dùng từ ngôi sao để nói về các tuyển thủ, bởi họ thực sự là những cầu thủ nổi bật ở V-League và các giải đấu quốc tế. Có những người đã chinh chiến qua nhiều mùa giải và có những sao trẻ nổi lên qua các giải trẻ khu vực và châu lục.

Chính vì là sao nên họ được công chúng gửi gắm, đòi hỏi nhiều, nhất là trong các trận đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia. Và khi ai đó mờ nhạt, thậm chí chỉ là chơi chưa đúng sức thì lời ra tiếng vào nổi lên cũng là chuyện thường tình. 

Những ngôi sao hy vọng
Các tuyển thủ Việt Nam thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT AN

 

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup đã trải qua những chiến thắng nức lòng lẫn những bối rối, âu lo và hoài nghi. Hàng thủ vẫn có lúc thiếu tập trung, hàng công có trận nôn nóng, không tận dụng được cơ hội. Các cầu thủ nhập tịch, kể cả Xuân Son, chưa phát huy được các điểm mạnh như kỳ vọng. Cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức-Quang Hải không sáng nước trong cả công lẫn thủ như ở các giải trước...

Đặc biệt, đội trưởng Quang Hải chưa cho thấy vai trò kết nối và cũng chưa có những pha trổ tài phóng đường chuyền sắc sảo hay cú sút, cú đá phạt lợi hại. Đúng là số 10 không phải là dạng cầu thủ mạnh về tốc độ và thể hình nên thua thiệt trong nhiều tình huống đua tranh. Cái mạnh nằm ở sự độc đáo trong cảm giác bóng, cảm giác vị trí của mình và đồng đội. Cùng đó, những quan sát tinh nhanh, những cú xoay người lẹ làng và đường chuyền một chạm chính xác đã nhiều lần xoay chuyển trận đấu. Nhưng chính sự độc đáo khiến anh trở nên khó dùng. Ở đội bóng có lối chơi thiên về thể lực như Pau FC ở Pháp, Quang Hải trở nên lạc lõng.

Khi trở lại quê nhà, không phải Quang Hải đã lập tức thể hiện được mình, cho đến khi huấn luyện viên (HLV) Polking tìm ra cách dùng phù hợp ở Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội. Trải qua thời gian khá dài, đội trưởng CLB này mới cùng Lê Văn Đô, S.Mauk, L.Artur và Alan bắt được nhịp. Cũng thế, phải qua quá trình nhào luyện, Quang Hải và Thành Long phía sau, Đình Bắc phía trên mới có được sự ăn ý để những pha phối hợp tinh tế đến hiếm có giữa nhóm này làm nên ưu thế trong các trận đấu.

HLV Kim Sang-sik khi thấy Quang Hải bị vây bọc, ngăn chặn và không thể phát huy các điểm mạnh, đã thử nghiệm đưa anh lên cao bên cánh. Rồi có lúc ông rút Hoàng Đức để cặp đôi Quang Hải-Thành Long vốn quen ở CLB; có lúc lại để Quang Hải trên ghế dự bị và sự kết hợp Hoàng Đức-Thành Long đã cho kết quả khả quan.

Dùng người tài phải tùy thời và thế, thầy Kim đã phải đau đầu không chỉ với trường hợp của người đội trưởng mà còn cả các tuyển thủ gốc Brazil. Xuân Son vẫn đá cao nhất là đúng, điểm khác là vai trò không chỉ làm tiền đạo mục tiêu mà di chuyển kéo giãn hậu vệ đối phương mở khoảng trống cho đồng đội. Nhưng với Hoàng Hên và Tài Lộc sẽ phải khác, ai và khi nào đá cánh, đá trung lộ, thậm chí cũng phải vào sân từ ghế dự bị.

Với Đình Bắc lại khác, thầy Kim thay anh ra sân sớm bởi cách chơi nôn nóng cá nhân nhưng được trở lại ngay trong trận tiếp theo và đá tốt trong trận với Indonesia. Thú vị hơn, ông lại mở cơ hội cho Đình Bắc phát huy thế mạnh cá nhân và đã lập công xứng đáng trong trận đá với Campuchia.

Bây giờ là hai trận bán kết với Malaysia. Quá trình thử nghiệm xoay xở lắp ghép khó có thể tiếp tục đã đành, mà quan trọng hơn, thầy Kim đã có được đội hình và cách chơi theo ý mình. Chắc chắn mãnh hổ Malaysia sẽ chọn đấu pháp phòng ngự-phản công và họ có những nhân sự hy vọng chơi hiệu quả hơn so với Singapore, Campuchia khi đối đầu Việt Nam. Thiệt thòi vì mất quân chủ chốt ở tuyến giữa nhưng hàng thủ khá chắc và các mũi đá cánh lợi hại vẫn giúp Malaysia có được thế trận chắc và sắc. Với tài bày trận và đọc trận linh hoạt, tinh nhạy, HLV Kim Sang-sik sẽ giúp những ngôi sao hy vọng tỏa sáng.

Nguồn: BÁO QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều