Chủ nhật, 08/06/2025 - 11:05
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiếc đèn chai

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, hàng chục nghìn ngọn đèn chai đã sát cánh, soi đường để các đoàn dân công hoả tuyến băng rừng, xuyên đêm hướng ra tiền tuyến, tiếp tế vũ khí, lương thực, đạn dược cho bộ đội đánh thắng giặc Pháp xâm lược trên chiến trường.

Chiếc đèn chai của dân công hỏa tuyến Vũ Đăng Ninh.

 

Có lẽ tổi thơ của những người sinh ra và lớn lên bên gốc rạ thuộc thế hệ 8x, ngoài ánh trăng, không ai có thể quên được ánh sáng của những chiếc chai – ánh sáng đã gắn bó mật thiết trong mọi sinh hoạt lúc về đêm của người dân quê tôi. Đến khi có điện thắp sáng, nhiều gia đình vẫn lau chùi, cất kỹ đèn chai để dự phòng cho những đêm mất điện. Tôi nhớ như in ngày đó, mỗi khi nhá nhem, mẹ lại lôi đèn chai ra kiểm tra, châm thêm dầu và thắp lửa, ánh đèn chai thắp sáng một góc nhà. Đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt khắc khổ của mẹ cứ hiện rõ dưới ánh đèn chai leo lét. Cứ thế, chiếc đèn chai đơn giản ấy đã gắn bó gần suốt cuộc đời của cha, mẹ và theo suốt thời thơ ấu của chúng tôi.

Tôi đã thắc mắc và đem hỏi mẹ, rằng loại đèn này có từ khi bao giờ, rằng ai làm ra nó đầu tiên? Mẹ cũng không biết rõ. Mẹ chỉ biết, nó có từ thời kháng chiến chống Pháp, được dân công hỏa tuyến sử dụng nhiều trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo lời kể của mẹ, tôi đã có dịp đến Bảo tàng Quân khu 4 tìm hiểu. Thật may mắn, tại đây còn lưu giữ nhiều tài liệu và hiện vật quý giá về những chiếc đèn chai.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thanh Hóa là tỉnh đóng vai trò hậu phương trực tiếp chi viện cho cuộc chiến đấu trên chiến trường chính Bắc Bộ. Đồng bào Thanh Hóa đã đùm bọc, chở che cán bộ, các cơ quan Trung ương, Nhân dân các địa phương vùng bị địch chiếm đóng tản cư; huy động sức người, sức của chi viện ra chiến trường. Đặc biệt, trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, Thanh Hóa là hậu phương chi viện sức người, sức của cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Quân và dân nơi đây đóng góp hơn 2,3 triệu ngày công, sửa chữa 14 km đường giao thông phục vụ tiền tuyến. Có đội ngũ xe thồ làm nhiệm vụ vận tải hùng hậu với 11.000 xe, vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm cùng hàng chục nghìn dân công hàng ngày không quản nắng mưa, bom đạn của kẻ thù, hướng ra tuyền tuyến với tinh thần “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Chiếc đèn chai của sư thầy Đàm Duyên, chùa Nam Ngạn (Thanh Hóa) sử dụng khi đi dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Để đạt được hiệu suất cao trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là vào ban đêm, bác Vũ Đăng Ninh, giáo dân xóm Tân Thịnh, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn - một dân công tham gia vận chuyển hàng hóa bằng xe đạp thồ của tỉnh Thanh Hóa đã tự tạo ra chiếc đèn từ chai thủy tinh 0,65 lít để soi đường. Đèn chai rất tiện cho việc vận chuyển trong đêm, không bị tắt khi trời mưa, gió to, tiện lợi khi sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Từ sáng kiến nhỏ bé đó, đã có hàng chục nghìn ngọn đèn chai sát cánh cùng các đoàn dân công hoả tuyến hướng ra tiền tuyến.

Sau ngày chiến thắng, trở lại với cuộc sống đời thường, chiếc đèn chai đã trở thành đồ dùng sinh hoạt của nhiều gia đình vùng quê Thanh - Nghệ - Tĩnh. Năm 2009, khi cán bộ Bảo tàng Quân khu 4 đến sưu tầm hiện vật lịch sử, bác Vũ Đăng Ninh đã hiến tặng chiếc đèn chai với mong muốn kỷ vật đơn sơ của mình sẽ góp phần giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc sống, chiến đấu gian khổ của cha anh.

Bài, ảnh: CẢNH VINH – KIM LONG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội