Những “Từ mẫu” ở Học viện Chính trị
Đêm đã về khuya, nhưng dãy nhà làm việc của Bệnh xá Học viện Chính trị vẫn còn sáng ánh đèn. Trong những phòng làm việc nhỏ, các y, bác sĩ đang miệt mài bên hồ sơ bệnh án, tra cứu tài liệu, trao đổi chuyên môn để kịp thời tham mưu, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội.
Đêm đã về khuya, nhưng dãy nhà làm việc của Bệnh xá Học viện Chính trị vẫn còn sáng ánh đèn. Trong những phòng làm việc nhỏ, các y, bác sĩ đang miệt mài bên hồ sơ bệnh án, tra cứu tài liệu, trao đổi chuyên môn để kịp thời tham mưu, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội.
Thượng tá, bác sĩ CKI Trần Minh Triều, Bệnh xá trưởng Học viện Chính trị cho biết: “Thời tiết giao mùa, trên địa bàn xuất hiện dịch cúm A, cúm B, sốt xuất huyết… Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, chúng tôi đang bàn bạc, phân công các kíp y, bác sĩ trong khám, chữa bệnh, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân; đồng thời cử nhân viên phối hợp với quân y đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn bộ đội vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rèn luyện thể lực, nâng cao sức đề kháng”.
Bệnh xá Học viện Chính trị có nhiệm vụ thu dung, điều trị, chuyển tuyến và chăm sóc sức khỏe cho gần 3.000 học viên ở nhiều độ tuổi, đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn hạn chế; một số máy móc chưa đồng bộ; đội ngũ y, bác sĩ còn mỏng (chỉ 3 bác sĩ chuyên khoa I và 9 y sĩ, y tá), Bệnh xá phải đảm đương khối lượng công việc lớn, tính chất nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác và tinh thần trách nhiệm rất cao.
Khó khăn không làm chùn bước, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bệnh xá đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Những năm qua, Bệnh xá đã được quan tâm đầu tư nhiều thiết bị y tế mới như: Máy xét nghiệm sinh hóa máu, máy xét nghiệm huyết học, máy chụp X-quang, máy siêu âm, máy điện tim… góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Cùng với đó, đơn vị tích cực bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; khuyến khích đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tự học, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới về y học quân sự; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh.
Song điều làm nên sức mạnh và cũng là nét đẹp nhân văn của Bệnh xá Học viện Chính trị chính là tấm lòng người thầy thuốc - chiến sĩ. Mỗi cán bộ, y bác sĩ của Bệnh xá luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, xem bệnh nhân như người thân của mình. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ ân cần của đội ngũ y, bác sĩ đã trở thành điểm tựa tinh thân, niềm tin, sự yên tâm cho học viên trong học tập, rèn luyện, góp phần giữ vững môi trường giáo dục chính quy, nền nếp.
Cảm nhận rõ điều đó, Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Huyền, học viên Lớp 60E, Hệ 1 (Đào tạo Chính ủy trung, lữ đoàn) chia sẻ: “Tôi bị đau vai gáy đúng thời điểm chuẩn bị diễn tập cuối khóa nên rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng nhờ sự tận tình chăm sóc, điều trị của các y, bác sĩ Bệnh xá, tôi đã nhanh chóng hồi phục để trở lại đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ học tập…”.
Trong dòng chảy công việc thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa ấy, những “từ mẫu” ở Bệnh xá Học viện Chính trị vẫn ngày đếm cống hiến bằng tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và tình yêu nghề. Dẫu khó khăn còn đó, nhưng tập thể các y, bác sĩ của Bệnh xá luôn xác định rõ bổn phận cao quý của người lính khoác áo blouse trắng, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, góp phần xây dựng Học viện Chính trị chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Bài, ảnh: TRẦN MINH TRIỀU



