A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng: Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 14/1/2026, trong lúc có việc di chuyển trên đường Nguyễn Kiệm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Thắng, Nhân viên Trạm khách 50 (Bộ Tham mưu, Quân khu 4) phát hiện một chiếc ví nữ bị rơi bên vệ đường.

Kiểm tra bên trong, anh Thắng thấy có Giấy phép lái xe hạng A1, hai thẻ ATM và thẻ sinh viên mang tên Tăng Thị Thương, quê xã Diễn Châu, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Nhận thấy đây là giấy tờ quan trọng, nếu thất lạc sẽ gây nhiều phiền toái cho người mất, anh Thắng đã nhanh chóng mang chiếc ví về đơn vị, báo cáo chỉ huy để tìm cách trả lại.

Anh Nguyễn Văn Cường-  chồng của chị Tăng Thị Thương nhận lại chiếc ví từ tay Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng trao. 

 

Sau khi báo cáo, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng được Trung tá Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Chi bộ, Phó Trạm trưởng Trạm khách 50 hướng dẫn đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân và trang Facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An nhằm tìm chủ nhân chiếc ví.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Cường - chồng của chị Tăng Thị Thương đã chủ động liên hệ và đến nhận lại tài sản. Tại buổi trao trả, anh Nguyễn Văn Cường thay mặt vợ bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Thắng và cán bộ, nhân viên Trạm khách 50.

Hành động đẹp của Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Thắng tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều