A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn cảnh éo le của Đại úy Nguyễn Đăng Muôn cần sự giúp đỡ

Hoàn cảnh thương tâm của Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đăng Muôn, sinh năm 1974, Nhân viên thống kê dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc; quê ở thôn Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Đăng Muôn ẩn mình sâu trong con hẽm thuộc thôn Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc. Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, căn nhà của gia đình anh luôn ấm áp tình cảm của bà con lối xóm và đồng chí đồng đội của anh Muôn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn vất vả mà chị Nguyễn Thị Nga, vợ anh Muôn cùng các con đang phải đối mặt.

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đăng Muôn đang điều trị tích cực tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

 

Chúng tôi theo đoàn cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình anh Muôn ai nấy đều không cầm lòng bởi hoàn cảnh éo le của gia đình anh. Trong gian bếp, ông Nguyễn Phương, 78 tuổi, bố đẻ anh Muôn bị bệnh viêm khớp biến chứng sang tim và phổi đã chữa trị ở các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương, nay được viện trả về vì bệnh tình ngày một nghiêm trọng đang từng ngày, từng giờ được tiếp khí thở từ bình ô xy.

Vợ chồng anh Muôn lấy nhau sinh được 3 cháu trai thì cháu đầu Nguyễn Đăng Xuân Diệu, sinh năm 2001, bị thiểu năng, câm điếc bẩm sinh; cháu thứ 2 Nguyễn Đăng Lê Duẩn, sinh năm 2007 bị bệnh u máu lan tỏa. Mẹ đẻ anh Muôn cũng già yếu, bệnh tật mất khả năng lao động; chị Nguyễn Thị Nga, vợ anh Muôn cũng thường xuyên đau ốm, tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều nhìn vào đồng lương eo hẹp của anh Muôn. Bao tài sản trong nhà cũng lần lượt ra đi theo những lần đưa bố, mẹ đẻ và các con đi bệnh viện chữa trị.

Ông Nguyễn Phương, bố đẻ anh Muôn cũng đang được hỗ trợ máy thở ô xy tại nhà sau khi bệnh viện trả về.

 

Rồi số phận trớ trêu lại thêm một lần nữa giáng xuống gia đình vốn đã quá éo le, bất hạnh khi ngày 09/01/2022, người nhà phát hiện anh Nguyễn Đăng Muôn bị co giật và liệt nửa người phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị. Tại đây, các bác sĩ thông báo anh bị xuất huyết não, tai biến cần phải phẫu thuật gấp. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phẫu thuật và gửi hộp sọ của anh ra Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị tỉnh Nghệ An để nuôi não.

Chị Nguyễn Thị Nga đã thực sự kiệt sức khi cùng một lúc phải chăm sóc, nuôi dưỡng cả chồng, bố mẹ chồng và hai đứa con tật nguyền.

 

Chị Nguyễn Thị Nga, vợ anh Muôn vốn đã khắc khổ thì mấy ngày hôm nay gần như suy sụp, kiệt sức bởi chị vừa chạy đi chạy lại chăm sóc, thuốc men cho chồng ở bệnh viện, vừa phải về quê chăm sóc, tắm giặt, ăn uống cho bố và mẹ chồng cùng 2 đứa con tật nguyền. Rồi lại tranh thủ chạy vạy khắp nơi, nhờ cậy vay mượn người thân, bạn bè, chòm xóm để có tiền phẫu thuật cho chồng nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ chi phí phẫu thuật, chữa trị...

Thượng tá Phan Huy Tâm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga..

 

Nhóm thiện nguyện Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga lúc hoạn nạn khó khăn.

 

Hiện nay chị Nguyễn Thị Nga đang rất cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, chữa trị chồng, rất mong các đồng đội và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ chị Nga sớm vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân xin gửi vào của chị Nguyễn Thị Nga, theo số tài khoản: 3710205304500 - Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Can Lộc - Hà Tĩnh hoặc liên hệ với chị Nga theo số điện thoại 0367759170.

Bài, ảnh: XUÂN LIỆU - VĂN ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội