A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn cảnh khó khăn của thân nhân liệt sĩ cần giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Xinh, 57 tuổi, trú tại khối 12, phường Cửa Nam (Vinh, Nghệ An) là con dâu của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Khuyến. Vợ chồng bà có hai người con là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2000) và Nguyễn Cảnh Đức (sinh năm 2002). Chồng chị Xinh làm nghề đạp xích lô, còn bà đi bán trái cây.

Cuộc sống không dư giả, nhưng gia đình luôn ấm cúng, hạnh phúc. Thế rồi, bất hạnh ập đến khi năm 2014, chồng chị Xinh đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Không lâu sau, mẹ chồng bà cũng qua đời. Hai nỗi đau liên tiếp khiến chị Xinh suy sụp. Thương con, hằng ngày, chị Xinh rong ruổi trên chiếc xe đạp nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Năm ngoái, khi đang đi nhặt ve chai, chị bị một chiếc xe máy đâm phải. Người lái xe máy vô lương tâm nhân lúc vắng người bỏ trốn, để lại chị nằm ôm cái chân bị gãy đau đớn cùng chiếc xe đạp cũng gãy làm 2 khúc, may nhờ người bà con cho chiếc xe đạp không dùng đến để làm phương tiện mưu sinh, còn cho tiền thuốc men, điều trị. "Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc, nhưng nghĩ đến hai con, mình phải ráng gượng dậy để tiếp tục tồn tại" - Chị Xinh tâm sự.

Hoàn cảnh khó khăn của thân nhân liệt sĩ
 Chị Nguyễn Thị Xinh.

Tuy gia đình rất khó khăn nhưng niềm động viên của chị Xinh là cả hai con đều chăm ngoan, học giỏi, thương và đỡ đần mẹ việc nhà. Cháu Nguyễn Thị Hiền hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Vinh, còn cháu Nguyễn Cảnh Đức là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sài Gòn. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai cháu Hiền và Đức không thể tiếp tục làm gia sư, làm thêm và những chuyến buôn bán ve chai của chị Xinh cũng bị gián đoạn, khiến cuộc sống gia đình đã khó khăn nay càng thêm vất vả.

Tài sản quý giá nhất trong nhà chị Xinh là chiếc tivi Sanyo cũ kỹ 14 inch.

Ông Nguyễn Sỹ Hòa, Khối trưởng khối 12, phường Cửa Nam (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết: "Gia đình chị Xinh thuộc hộ nghèo của địa phương. 3 mẹ con hiện sống trong ngôi "Nhà tình nghĩa" đã cũ kỹ, xuống cấp. Tiền để sinh sống và trang trải học tập của hai cháu đều chủ yếu trông chờ vào những chuyến ve chai của chị Xinh cùng bước chân tập tễnh, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở thành phố Vinh, nguồn thu nhập từ gia sư, làm thêm của hai cháu không còn, những chuyến ve chai của chị Xinh cũng bị gián đoạn khiến cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rất mong sự giúp đỡ, ủng hộ để mẹ, con chị Nguyễn Thị Xinh vơi bớt khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Xinh, khối 12, phường Cửa Nam (Vinh, Nghệ An); số điện thoại: 0868.847.904 (cháu Nguyễn Thị Hiền).

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội