A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Giao lưu truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 21/4/2025, trong không khí trang nghiêm, xúc động hướng về ngày hội lớn của dân tộc, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) đã tổ chức chương trình giao lưu, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chỉ huy Lữ đoàn tặng hoa tri ân các nhân chứng lịch sử.
Các nhân chứng lịch sử giao lưu, nói chuyện tại chương trình.

 

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Võ Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Đại tá Trần Xuân Hòe, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng. Cùng tham dự có đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và đại biểu đơn vị kết nghĩa.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ theo dõi chương trình.

 

Tại chương trình giao lưu, thông qua những thước phim tư liệu trong phóng sự “30/4 – Ngày trở về của non sông” và các câu chuyện chiến đấu quả cảm, sự hy sinh thầm lặng được các nhân chứng chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn như được sống lại thời khắc thiêng liêng của mùa Xuân đại thắng – thời khắc lịch sử mà cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui đất nước thống nhất, Bắc – Nam sum họp một nhà.

Đội tuyên truyền giới thiệu nội dung, tư tưởng tác phẩm “Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam”.
Đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham dự chương trình giao lưu.

 

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Bào, người từng cùng đồng đội lập chiến công vang dội tại chốt 595, Khe Sanh năm 1968; Đại tá Hồ Hữu Lạn, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trung tá Hoàng Khắc Huệ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Giáo viên, Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã chia sẻ những ký ức hào hùng và xúc động về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, về những trận đánh khốc liệt, những hy sinh thầm lặng và cả niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng. Với chất giọng mộc mạc, chân tình, các nhân chứng đã tái hiện sinh động hình ảnh người lính năm xưa, kiên trung trong chiến đấu, nghĩa tình trong cuộc sống, luôn đặt Tổ quốc lên trên hết đã khơi dậy tự hào, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Lữ đoàn.

Đại tá Võ Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho con các liệt sĩ của đơn vị.
Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ theo dõi chương trình.

 

Nhân dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, tri ân các nhân chứng lịch sử, thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho con các liệt sĩ của đơn vị. Đội tuyên truyền của Lữ đoàn đã giới thiệu nội dung, tư tưởng tác phẩm “Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam”.

Toàn cảnh chương trình giao lưu.
Chiến sĩ trẻ theo dõi chương trình giao lưu.
Chiến sĩ trẻ tặng hoa tri ân các cựu chiến binh. 

 

Chương trình giao lưu diễn ra trang trọng, thiết thực, góp phần củng cố niềm tin và quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội