Thứ sáu, 06/06/2025 - 23:48
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Chúng tôi đã trưởng thành”

Ngày 4/6/2025, Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tổ chức trang trọng, thành công tốt đẹp Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2025. Ba tháng huấn luyện với biết bao mồ hôi, nỗ lực và kỷ luật thép đã kết tinh thành lời tuyên thệ thiêng liêng dưới Quân kỳ Quyết thắng, là minh chứng hùng hồn cho sự trưởng thành về thể chất, ý chí, bản lĩnh và tư tưởng chính trị của các CSM.

Thiêng liêng lời tuyên thệ

“Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc:

1. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Xin thề!”…

Khi Binh nhì Lê Quang Hoàng, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 ngẩng lên nhìn Cờ Tổ quốc tuyên thệ, 180 CSM cùng tất cả cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nghiêm trang đồng thanh hô to: “Xin thề!”. Âm thanh ấy tiếp tục cuồn cuộn phát ra đến hết lời thề thứ 10 một cách mạch lạc, to rõ, dứt khoát từ lồng ngực người chiến sĩ trẻ khiến ai cũng lâng lâng xúc động. Những gương mặt rắn rỏi nhìn lá cờ tung bay trên cao đầy tự hào như muốn khẳng định với đất nước, non sông, quê hương, gia đình và đơn vị rằng: “Chúng tôi đã trưởng thành!”.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Pháo binh 16 tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

 

Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16 trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

 

Trao vũ khí và giao nhiệm vụ cho CSM, Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng khẳng định: “Đây không chỉ là thành quả của một quá trình, mà còn là tiền đề để các đồng chí bước tiếp trên chặng đường binh nghiệp vẻ vang phía trước. Mỗi câu, mỗi chữ trong 10 lời thề danh dự hôm nay là kim chỉ nam cho mọi hành động, hiệu triệu, đánh thức tinh thần xả thân vì nước, vì dân trong tim mỗi đồng chí. Từ hôm nay, các đồng chí đã thực sự trưởng thành. Tự hào là chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những người con ưu tú trong Quân đội, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, các đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, ước mơ, hoài bão, lý tưởng, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Đoàn Thuận An anh hùng”.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Pháo binh 16 vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng.

 

Vững vàng kiến thức cơ bản

Tiến bộ vượt bậc, chững chạc và trưởng thành là những dấu ấn rõ nét của CSM ở Lữ đoàn Pháo binh 16 mà chúng tôi cảm nhận được. Ba tháng nắng mưa rèn chí kiên cường đã trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và đọng lại nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với các CSM.

Các chiến sĩ đã nắm vững và thực hiện tốt các nội dung cơ bản về giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, thể lực, công sự ngụy trang, vật cản, hậu cần, kỹ thuật và các quy định của Quân đội, đơn vị. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân cũng như công tác huấn luyện chu đáo, sâu sát, khoa học của Lữ đoàn.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.

 

Chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin giành điểm 10 bắn giỏi.

 

Thủ trưởng Lữ đoàn tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.
 
Thủ trưởng các cơ quan Lữ đoàn tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

 

Thiếu tá Nguyễn Đình Truyền, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 khẳng định: “Đây là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành, tạo động lực, niềm tin, ý chí quyết tâm cho mỗi chiến sĩ. Chúng tôi mong từng chiến sĩ sẽ phát huy tốt những gì đã được học tập, rèn luyện trong 3 tháng qua, tiếp tục nêu cao ý chí, nghị lực của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Với Binh nhì Lê Quang Hoàng thì ngoài những kiến thức, kỹ năng được trang bị, em còn được rèn luyện bản lĩnh vững vàng hơn. Hoàng cho biết: “Vinh dự được thay mặt đồng đội tuyên thệ trong Lễ tuyên thệ CSM em rất phấn khởi nhưng cũng đầy hồi hộp, lo lắng vì sẽ đứng dưới Quân kỳ Quyết thắng và trước hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân. Tuy nhiên được chỉ huy, đồng đội, gia đình cổ vũ, động viên, uốn nắn về tác phong, khẩu khí, em quyết tâm luyện tập thật thuần thục và đã hoàn thành tốt trọng trách được giao. Đây sẽ là một kỷ niệm em không thể nào quên”.

 
Chiến sĩ mới thực hành đánh thuốc nổ.

 

Với quyết tâm cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 16 đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp trong tiếp nhận, quản lý và huấn luyện CSM. Kiểm tra kết thúc huấn luyện có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% đạt khá, giỏi.

Tự tin bước tiếp chặng đường mới

Sau khi nhận vũ khí từ đồng chí Lữ đoàn trưởng, các chiến sĩ hô vang lời hứa: “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành và trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của các chiến sĩ với đất nước, Quân đội, quê hương.

Chiến sĩ mới tự tin tham gia các hoạt động của đơn vị.

 

 
Đoàn Cơ sở, Hội Phụ nữ Lữ đoàn thường xuyên đồng hành cùng chiến sĩ mới.

 

Sau Lễ tuyên thệ, có chiến sĩ tiếp tục ở lại xây dựng đơn vị, có chiến sĩ được biên chế về đơn vị mới, có đồng chí được cấp trên cử đi đào tạo tại các nhà trường, học viện để phục vụ lâu dài trong Quân đội. Nhưng dù ở cương vị, đơn vị nào, dấu ấn 3 tháng huấn luyện CSM và lời thề thiêng liêng trước Quân kỳ Quyết thắng sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp của CSM Đoàn Thuận An. Phía trước, chặng đường quân ngũ sẽ còn nhiều thử thách nhưng với kiến thức, bản lĩnh đã được trang bị, tôi rèn, các chiến sĩ sẽ luôn tự tin, sẵn sàng cống hiến xây dựng Quân đội.

Trung úy Lê Anh Tuấn, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1 cho biết: “3 tháng huấn luyện vừa qua chỉ là bước khởi đầu, là nền tảng để các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện trong thời gian tới. Chuẩn bị về đơn vị mới, bước vào giai đoạn huấn luyện mới, chúng tôi động viên, dặn dò các em dù ở vị trí nào, được giao nhiệm vụ gì cũng phải chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, phát huy tốt vai trò, chức trách được giao, vượt mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”.

Bài, ảnh: VIỆT ANH – BỈNH DƯƠNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội