Cùng chiến sĩ vượt khó
Chúng tôi có mặt trong giờ giải lao buổi huấn luyện bắn súng AK bài 1 của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Thừa Thiên Huế). Một không khí sôi nổi, chan hòa, ấm áp của cán bộ, chiến sỹ đơn vị thông qua các trò chơi quân sự. Dưới sự chủ trì của Thượng úy Nguyễn Hoàng Duy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, từ cán bộ đại đội đến mọi chiến sĩ cùng tham gia. Sự hòa đồng giữa cán bộ và chiến sĩ đơn vị tạo cho tôi cảm giác hết sức thân thiện, gần gũi. Hơn một tháng trước đây, các chiên sĩ mới là những thanh niên lần đầu tiên xa gia đình vào Quân đội với bao điều bỡ ngỡ. Không ít đồng chí tỏ ra lo lắng và sợ mình không vượt qua được thử thách. Thế nhưng, với chủ trương “Cùng chiến sĩ vượt khó”, cán bộ các cấp ở Trung đoàn 6 đã tạo cho các chiến sĩ mới sự tự tin, yên tâm tư tưởng công tác.
Thiếu tá Nguyễn Danh Quyền, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Bằng kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện chiến sĩ mới, trong đợt huấn luyện này Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, Tiểu đoàn xác định, cán bộ phải đặt mình là chiến sĩ và giúp chiến sĩ vượt khó. Trong mọi hoạt động của chiến sĩ luôn có sự tham gia của đội ngũ cán bộ các cấp. Ngoài việc lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực đưa vào khung huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn mở các đợt bồi dưỡng về phương pháp nắm, quản lý tư tưởng bộ đội và kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Do đó, một số đồng chí những ngày đầu vào đơn vị có biểu hiện tư tưởng đều được đội ngũ cán bộ các cấp nắm và giải quyết kịp thời”.
Trò chuyện với chúng tôi, chiến sĩ Nguyễn Văn Sang, Trung đội 9, Đại đội 3 nói rằng: “Nhờ sự động viên, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là Đại đội trưởng, Thượng úy Trần Thanh Trạch đã tạo cho tôi động lực, sự tự tin vượt qua mọi khó khăn”. Được biết, Sang là người dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới đã có vợ và hiện nay đang mang bầu tháng thứ tư. Những ngày đầu vào đơn vị, Sang thường ngồi một mình, ít trò chuyện với mọi người. Biết được hoàn cảnh của Sang, Thượng úy Trần Thanh Trạch luôn gần gũi, chia sẻ giúp em vơi bớt nỗi buồn.
Với chiến sỹ mới Nguyễn Đăng Mạnh, Trung đội 6, Đại đội 2 đến hôm nay vẫn không tin mình lại vượt qua được những thử thách, khó khăn đã qua. Gia đình Mạnh thuộc diện hộ cận nghèo, hai tháng trước ngày nhập ngũ bố qua đời, một mình mẹ ở nhà nuôi hai em nhỏ ăn học. Ngày đầu vào đơn vị, Mạnh có biểu hiện tư tưởng nên chất lượng huấn luyện không cao. Trước tình hình đó, đại đội vừa tổ chức sinh hoạt để giáo dục, vừa gặp riêng và phân tích cho Mạnh hiểu về vinh dự, trách nhiệm người quân nhân. Kết quả, sau tháng huấn luyện thứ nhất, Mạnh là cá nhân tiêu biểu của đại đội trong huấn luyện, rèn luyện. Tương tự Phan Đình Bảo Quốc, chiến sỹ Trung đội 9, Đại đội 3 những ngày đầu vào đơn vị cũng nảy sinh tư tưởng, đòi hỏi dùng điện thoại, mang xe máy lên đơn vị và gặp cán bộ Đại đội xin không thực hiện nghĩa vụ. Nhưng nhờ sự động viên, giáo dục kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp giúp Hiệu xác định được trách nhiệm của người công dân. Nên sau một thời gian đồng chí Quốc đã yên tâm công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Nhằm giúp chiến sĩ tự tin, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, yên tâm công tác vơi đi nỗi nhớ nhà, sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc thường xuyên sâu sát, tham gia các hoạt động với bộ đội, Tiểu đoàn 1 và Trung đoàn 6 đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức thiết thực như, cử cán bộ về quê thăm, tặng quà, động viên gia đình những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động thao trường, khâu áo chiến sĩ, sinh nhật đồng đội; thành lập các câu lạc bộ nhảy khiêu vũ, câu lạc bộ võ thuật… Thông qua những hành động, việc làm của đội ngũ cán bộ các cấp và các hoạt động đã tạo sự tự tin, hòa nhập cho chiến sĩ, góp phần vào nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết quả kiểm tra tháng thứ nhất, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung khoa mục huấn luyện, có 75% trở lên đạt khá, giỏi.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận