Thứ sáu, 10/05/2024 - 02:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gác việc riêng lên đường nhập ngũ

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, cùng với làm công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tích cực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân năm 2024. Đến nay, 100% thanh niên đã nhận lệnh, phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, tỉnh Quảng Trị được giao tuyển chọn và gọi hơn 1000 thanh niên lên đường nhập ngũ vào Quân đội. Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay từ năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, từ việc đăng ký, quản lý nguồn cho đến công tác sơ tuyển, khám tuyển, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ. Đến thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành phát lệnh gọi nhập ngũ, 100% thanh niên đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Huyện Triệu Phong khám tuyển nghĩa vụ quân sự (ảnh Hữu Thịnh).

 

Thanh niên Nguyễn Đức Toàn sinh năm 1999, trú tại xã Hải Phú là 1 trong số 20 thanh niên của huyện Hải Lăng có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp lên đường nhập ngũ lần này. Năm 2022, tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế, chuyên ngành Chăn nuôi thú y, Toàn xin vào làm cho một công ty chăn nuôi ở miền Nam. Mặc dù đã có thu nhập ổn định hơn 12 triệu đồng/1 tháng, song nhờ xác định tốt trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc, Toàn đã báo cáo ba, mẹ, viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Trò chuyện với chúng tôi, em nói: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên đến tuổi trưởng thành. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, em được biết Quân đội là một trường lý tưởng để thanh niên rèn luyện và trưởng thành, vì vậy, em viết đơn tình nguyện, muốn cống hiến quảng đời đẹp nhất của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa cùng với khí thế háo hức lên đường tòng quân của thanh niên tỉnh nhà, không chỉ những thanh niên đã có việc làm và thu nhập ổn định xung phong lên đường nhập ngũ, mà trong số đó, có cả những thanh niên đậu đại học, cao đẳng và đang theo học tại trường đại học, cao đẳng cũng gác bút nghiên, lên đường nhập ngũ. Tiêu biểu trong số đó là thanh niên Uông Trung Kiên, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, dù đang theo học ngành kinh tế của một trường Đại học Kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng Kiên đã gác lại việc học, xung phong lên đường nhập ngũ. Kiên bày tỏ: “Em có bố đang công tác trong Quân đội. Ngay từ nhỏ, nghe những câu chuyện bố kể về Bộ đội Cụ Hồ, với những lần được theo bố đến đơn vị, em đã ước mơ mang trên mình màu xanh áo lính. Vì vậy em xung phong lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ Quân đội lâu dài”.

Xã Hải Phong, huyện Hải Lăng gặp mặt, tặng quà công dân lên đường nhập ngũ.

 

Đakrông một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây Nam tỉnh Quảng Trị, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, dân cư ở đây chủ yếu là người Vân Kiều, Pa Cô cùng người Kinh định cư xen kẽ. Do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, thanh niên trên địa bàn hầu hết nghỉ học từ cấp 2, trình độ nhận thức không đồng đều, gây nên khó khăn trong công tác tuyển quân của huyện. Tuy nhiên, nhờ nắm chắc nguồn, thường xuyên bám địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huyện Đakrông đã sớm hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Trong số 76 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội của huyện Đakrông có 68 thanh niên người đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi, sẵn sàng nhập ngũ. Thanh niên Từ Đình Cơ Tư, trú xã Triệu Nguyên viết trong Đơn tình nguyện nhập ngũ: “…Tôi là một thanh niên, tôi nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ Tổ quốc là quyền thiêng liêng đồng thời là nghĩa vụ cao cả của công dân. Đối chiếu với quy định của pháp luật, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện tham gia nhập ngũ để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hướng Hóa thăm, tặng quà gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Năm nay toàn địa phương tỉnh Quảng Trị có 12 công dân đã lập gia đình lên đường nhập ngũ, trong đó có 6 công dân đã có con. Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Quảng Trị cho hay: Huyện được giao tuyển chọn 37 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội. Nhờ làm tốt công tác rà soát, nắm, quản lý chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là chất lượng chính trị, trình độ học vấn; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, chính sách với thanh niên nhập ngũ và gia đình có thanh niên nhập ngũ, nên chất lượng thanh năm nay khá tốt. Có 12 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; sức khỏe loại 1 đạt 81%; 8% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 3 công dân mặc dù đã có vợ, con, song vẫn an tâm tư tưởng, vui vẻ lên đường.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đakrông tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Trong số 194 công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an của huyện Vĩnh Linh có 3 công dân nữ. Tiêu biểu trong 3 bông hồng của huyện Vĩnh Linh nhập ngũ đợt này chúng tôi ấn tượng với cô gái Lê Thị Kim Oanh (thôn Thái Mỹ, xã Hiền Thành) vừa tốt nghiệp đại học đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Theo chân các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Linh thăm gia đình Lê Thị Kim Oanh, chúng tôi có dịp trò chuyện với cô cử nhân Luật xinh xắn, hiền lành và được biết, Oanh tốt nghiệp trường Đại học Luật, Đại học Huế tháng 7/2023. Khi biết thông tin năm 2024 có đợt tuyển quân, Oanh đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Oanh tâm sự: “Bản thân mình còn trẻ và em nghĩ môi trường Quân đội là môi trường tốt nhất để cho em công hiến, rèn luyện và trưởng thành. Vì vậy em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, mong đem kiến thức được học để phục vụ Quân đội”.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Quảng Trị động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quảng Trị, tới đâu chúng tôi cũng cảm nhận không khí vui tươi, rộn ràng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong Nhân dân; tiến hành tốt công tác tuyển quân nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 của tỉnh Quảng Trị tăng lên rõ rệt cả về sức khỏe cũng như phẩm chất chính trị, trình độ học vấn. Trong đó, thanh niên có độ tuổi từ 18-21 chiếm trên 79%; thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 đạt 76%; có 81 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; 308 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Em Lê Thị Kim Oanh (ngoài cùng bên trái) trú tại thôn Thái Mỹ, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh vui vẻ bên gia đình trước ngày nhập ngũ.

 

Khi những cành mai, cành đào vẫn đang khoe sắc thắm, những ngày này, hơn 1000 công dân ưu tú của tỉnh Quảng trị đang háo hức chờ đón ngày hội tòng quân. Không phân biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, giàu, nghèo; thanh niên mười tám, đôi mươi hay người đã có vợ, con…, ai nấy đều phấn khởi, mong chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Bài, ảnh:  ĐẶNG VŨ VÀ CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội