Hành động đẹp của bé gái ở Nhà công vụ Quân khu 4
Một hành động nhỏ bé, tưởng chừng giản dị, đôi khi lại có sức lay động lòng người và lan tỏa những giá trị sống tích cực. Câu chuyện của cháu Nguyễn Trâm Anh, con gái anh Nguyễn Văn Long và chị Nguyễn Thị Thương, sinh sống tại khu Nhà công vụ Quân khu 4 (phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An) là một minh chứng sinh động cho điều đó.
Ngày 15/6/2025, trong khi vui chơi trong khuôn viên Nhà công vụ, cháu Trâm Anh bất ngờ nhặt được một chiếc lắc tay bằng vàng. Thay vì giữ làm của riêng, cháu bé đã chủ động tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất. Bằng sự trung thực và được sự hướng dẫn của gia đình, cháu đã cùng người thân hỏi thăm các hộ dân xung quanh và tìm được chủ nhân là chị N.T.A, sống tại một phòng cùng khu nhà.

Nhận lại chiếc lắc vàng từ tay cháu Trâm Anh, chị N.T.A xúc động nói: “Đi công việc về, tôi phát hiện đánh rơi chiếc lắc vàng lúc nào chẳng hay, nghĩ là mất rồi. Nhận lại chiếc lắc, tôi không tin vào mắt mình. Cảm ơn anh Long, chị Thương đã giáo dục cháu thành một con người trung thực, tốt bụng”.
Được biết, cháu Trâm Anh đang học lớp 6, Trường THCS Quán Bàu, là con của chị Nguyễn Thị Thương và anh Nguyễn Văn Long (công tác tại Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4). Chiếc lắc vàng mà cháu nhặt được có giá trị hơn 20 triệu đồng.

Hành động của cháu Trâm Anh đã cho thấy một tâm hồn trong sáng, trung thực nhờ nền tảng giáo dục tốt từ gia đình. Dù còn nhỏ, nhưng cháu không tham lam mà thể hiện sự tử tế đáng quý. Cháu xứng đáng là tấm gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa, là niềm tự hào của gia đình và cộng đồng cư dân Nhà công vụ Quân khu 4.
Hành động đẹp ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người đánh mất mà còn góp phần vun đắp niềm tin, khẳng định một môi trường sống văn minh, an ninh, nghĩa tình mà Ban Quản lý khu nhà công vụ cùng các hộ dân nơi đây đang nỗ lực gây dựng và gìn giữ mỗi ngày.
Bài và ảnh: HOÀNG THÁI
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận