Hành động đẹp của chị Tuyết Mai
Sáng ngày 04/01/2024, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhân viên lao động hợp đồng Khoa A1 (Khoa Cán bộ cao cấp và Quốc tế), Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu, trong lúc làm nhiệm vụ vệ sinh đã nhặt đươc một chiếc điện thoại di động Iphone14 tại tầng 1 khu nhà điều trị. Chờ mãi không thấy ai đến tìm, chị Mai đã mang chiếc điện thoại lên bàn giao cho Ban Chủ nhiệm Khoa A1 để nhờ tìm người mất trả lại. Thông qua hệ thống truyền thanh ngay sau đó chỉ huy Khoa A1 đã tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại là bà Nguyễn Thị Thu, 70 tuổi, ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An, là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
.jpg)
Sau khi nhận lại tài sản đánh rơi, bà Nguyễn Thị Thu không dấu được niềm vui nói: “Lúc phát hiện mất chiếc điện thoại, tôi rất lo lắng bởi trong đó chứa nhiều thông tin quan trọng và là một phần tài sản không nhỏ đối với tôi. Nhưng tôi không nhớ là đánh rơi ở đâu. Tôi rất cảm ơn chị Tuyết Mai và Ban Chủ nhiệm Khoa A1”.
Thượng tá Bùi Thị Mai An, Chủ nhiệm Khoa A1, Bệnh viện Quân y 4 cho biết: “Chị Mai là một nhân viên luôn tận tụy với công việc, gần gũi với mọi người. Việc làm của chị Mai không phải là chuyện hiếm ở Bệnh viện nhưng chúng tôi rất ghi nhận, biểu dương và báo cáo lên Ban Giám đốc để ghi nhận, biểu dương việc làm này”.
Bài, ảnh: TƯỜNG HIẾU – TIẾN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận