Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 270, Sư đoàn 341
Sáng ngày 12/01/2024, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (13/01/1954 - 13/01/2024). Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn 341; các đồng chí tướng lĩnh đã từng công tác tại Trung đoàn, Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341; đại biểu chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh Trung đoàn 270 dự Lễ kỷ niệm.

Cách đây 70 năm tại xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp ác liệt nhất, Trung đoàn 270 ra đời có nhiệm vụ thay Đại đoàn 325, phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích và Nhân dân trên địa bàn tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, củng cố và mở rộng vùng giải phóng Bình - Trị - Thiên. Sau khi thành lập và ổn định tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã sát cánh cùng với quân và dân huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình), Gio Linh, Vĩnh Linh (Quảng Trị) thực hiện nhiều trận đánh táo bạo, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng ở Nam Quảng Bình và Bắc Quảng Trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
.jpeg)

Bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 270 đảm nhiệm bảo vệ giới tuyến Quân sự và Đặc khu Vĩnh Linh để chống địch dụ dỗ, cưỡng ép Nhân dân di cư vào Nam và cũng chính từ đây, tên gọi “Trung đoàn giới tuyến” ra đời. Trải qua những năm tháng huyền thoại “Ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam”, Trung đoàn cùng với quân và dân ta đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc và làm thất bại chiến lược quân sự của Mỹ ở miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.




Ngày 23/11/1972, Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) được thành lập, Trung đoàn 270 được biên chế trong đội hình Sư đoàn, có nhiệm vụ xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Bắc Quảng Bình và Nam Hà Tĩnh. Ngày 03/02/1975, mãi là mốc son lịch sử đối với Trung đoàn, tại Lệ Thủy, Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Sư đoàn làm lễ xuất quân tham gia chiến đấu ở chiến trường Miền Đông Nam bộ với khí thế “Đi lâu, đi sâu, đi xa, đi đến ngày toàn thắng”. Sau gần nửa tháng hành quân, ngày 31/3/1975 Trung đoàn nhận lệnh, bí mật cơ động lực lượng đánh trận đầu tiên tại Núi Tràn, tiêu diệt gọn 2 Đại đội và làm thiệt hại nặng 2 Đại đội khác, đập tan cuộc hành quân lấn chiếm của 2 Tiểu đoàn Ngụy, tạo niềm tin và khí thế tiến công cho cán bộ, chiến sĩ dũng mãnh xông lên, cùng với các đơn vị bạn giải phóng Long Khánh, Dầu Giây, mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.


Sau khi giải phóng đất nước, Trung đoàn 270 tách khỏi đội hình Sư đoàn 341, tăng cường cho Quân khu 9 trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường từ Hà Tiên - Kiên Giang đến Xa Mát- Tây Ninh, đánh thắng hàng trăm trận lớn nhỏ, góp phần cùng với quân và dân ta đánh bại quân Pôn Pốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Hiện nay Trung đoàn 270 rút gọn thành đơn vị khung thường trực, có nhiệm vụ xây dựng khung A vững mạnh và quản lý, huấn luyện quân nhân DBĐV trên địa bàn. Đối với Trung đoàn 270, tuy trải qua nhiều lần di chuyển vị trí đóng quân, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, song, dù ở bất cứ nơi đâu, nhiệm vụ nào đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trân trọng gửi đến cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 270 qua các thời kỳ tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Trung đoàn 270 rất đỗi tự hào. Bằng xương máu, sức lực, trí tuệ của mình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tạo dựng bề dày thành tích, truyền thống quý báu của mình và chiến công, truyền thống của Đoàn Sông Lam anh hùng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã trở thành những tướng lĩnh, cán bộ cao cấp trong Quân đội, giữ các cương vị trọng yếu của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tin tưởng, với bề dày truyền thống vẻ vang 70 năm của Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, mỗi cán bộ, chiến sĩ dù khó khăn, gian khổ, song ý chí, niềm tin, bản lĩnh, tinh thần vượt khó càng được khẳng định, tỏa sáng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu giành những thành tích mới, cao hơn, xứng đáng với niềm tin của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.


Thừa uỷ quyền của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 270 bức trướng mang dòng chữ: "Trung thành vô hạn - Vượt khó lập công - Tự lực, tự cường - Đoàn kết quyết thắng".
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận