Ngày 02/8: Diện mạo các bản làng, thôn xóm vùng lũ đang dần hồi sinh
Sau hơn một tuần miệt mài bám dân, bám địa bàn, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 324 và lực lượng dân quân tự vệ đã góp sức cùng chính quyền, Nhân dân các xã vùng cao Tương Dương và Mường Xén khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra.
Với tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, sau khi Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp dân trên địa bàn xã Con Cuông trở về đơn vị, các đơn vị còn lại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324); Trung đoàn 764, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) và dân quân tự vệ trên địa bàn đã nỗ lực không quản ngày đêm, giúp địa phương nạo vét hàng ngàn mét khối bùn đất, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị ngập, đổ sập, tốc mái; dọn dẹp, khử khuẩn trường học, trạm y tế, chợ, khu vực công cộng và hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa, chuồng trại, khơi thông kênh mương, ổn định lại sản xuất và cuộc sống...






Nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm, quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và bộ đội, diện mạo các bản làng, thôn xóm vùng lũ đang dần hồi sinh. Nhà cửa đã khang trang trở lại, sản xuất, kinh doanh và nhịp sống của người dân đang được khôi phục nhanh chóng. Những việc làm cụ thể, thiết thực của bộ đội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.






.jpg)

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI VÀ CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận