A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày cuối tuần của chiến sĩ mới

Cuối tuần trở về, ánh nắng vàng dịu dàng trải dài trên những hàng cây thẳng tắp trong doanh trại. Tiếng chim líu lo trên vòm lá hòa cùng tiếng cười giòn tan của những người lính trẻ, vẽ nên một bức tranh sống động về ngày nghỉ của chiến sĩ mới. Ghé thăm Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 vào một ngày Chủ nhật, tôi cảm nhận rõ không khí vừa sôi động, vừa ấm áp của những người lính đang dần thích nghi với nhịp sống quân ngũ.

Ngày cuối tuần chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những giờ huấn luyện căng thẳng và cũng là dịp để chiến sĩ mới thư giãn, giao lưu, học hỏi và gắn kết tình đồng đội. Ngay từ sáng sớm, tiếng loa phát thanh nội bộ đã vang lên những bài hát cách mạng rộn ràng, mở đầu cho một ngày nghỉ tràn đầy hứng khởi. Dù hôm nay không có lịch huấn luyện nhưng các tân binh vẫn giữ thói quen dậy sớm, chỉnh đốn nội vụ gọn gàng.

Binh nhì Lê Văn Quốc Thịnh, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, (Bộ CHQS TP Thừa Thiên Huế) vừa thoăn thoắt gấp chăn màn vừa vui vẻ nói: “Ngày nghỉ nhưng anh em vẫn duy trì kỷ luật, giữ nếp sống ngăn nắp. Xong việc sớm thì có thời gian tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu với nhau”.

Tranh thủ ngày cuối tuần, các chiến sĩ mới xắp xếp lại quân tư trang của mình.

 

Quả thực, không khí ngày nghỉ ở doanh trại không hề trầm lắng mà trái lại, rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn. Một nhóm chiến sĩ tập trung tại khu vực sân đơn vị, người cắt tóc cho nhau, người tranh thủ chỉnh trang lễ tiết bản thân.

Binh nhì Hồ Đăng Khoa, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cười tươi sau khi được đồng đội “tút tát” lại mái tóc: “Mỗi tuần một lần, chúng tôi lại thay nhau cắt tóc, chăm sóc nhau. Lúc đầu còn lóng ngóng nhưng giờ thì ai cũng thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp cả rồi!”.

Mốt số đồng chí chỉnh trang lại lễ tiết tác phong.

 

Cách đó không xa, các chiến sĩ khác chia nhau chăm sóc bồn hoa, tỉa cây, quét dọn khuôn viên. Những đôi bàn tay quen cầm súng giờ lại khéo léo nâng niu từng khóm hoa, hàng cây, khiến cảnh quan doanh trại thêm phần xanh tươi, sạch đẹp. Dưới ánh nắng vàng dịu của buổi sớm, những chậu hoa mười giờ bung nở rực rỡ, sắc đỏ, hồng, vàng hòa cùng màu xanh của cây lá, điểm tô cho doanh trại một vẻ đẹp vừa rắn rỏi, vừa gần gũi.  Là đơn vị quân đội nhưng chẳng hề “khô khan” bởi đi đâu cũng gặp không gian xanh đầy sức sống của bồn hoa, thảm cỏ, cùng vẻ đẹp của những chậu tiểu cảnh, bon sai được cắt tỉa gọn gàng, thẩm mỹ từ đôi tay tài hoa của các “nghệ sĩ” áo xanh.

Chiến sĩ mới cắt tỉa, chăm sóc cảnh quan đơn vị.

 

Tự tay tạo môi trường của đơn vị luôn nền nếp, chính quy, giúp cho chiến sĩ mới có thói quen ứng xử văn hóa, luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh của người chiến sĩ đối với Nhân dân và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, ở trong doanh trại rộng rãi, khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, ai cũng rất phấn khởi. Đó cũng là động lực để họ phấn đấu, an tâm công tác đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo quản, sử dụng lâu bền.

Khoảnk khắc đón người thân, gia đình đến thăm của chiến sĩ mới.

 

Một trong những điều mà các chiến sĩ mới mong chờ nhất trong ngày nghỉ chính là giây phút được gặp người thân. Gần trưa, trong khuôn viên doanh trại của các đơn vị thuộc Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, những cái ôm chặt, những ánh mắt rưng rưng hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của cả người lính lẫn gia đình, những câu chuyện ríu rít không ngớt làm cho không gian trở nên gần gũi như một mái nhà thực sự.

Ông Nguyễn Trường Sơn, bố của Binh nhì Nguyễn Bảo Anh, không giấu nổi niềm xúc động: “Vô đây tôi thấy các chiến sĩ ở đây được các lãnh đạo rất quan tâm và lo lắng sâu sắc đến các chiến sĩ từ bữa ăn, giấc ngủ và quang cảnh ở đây rất là đẹp, tôi rất an tâm. Đặc biệt là thấy con trai trưởng thành, rắn rỏi hơn sau một tháng nhập ngũ, tôi vui lắm. Ở nhà, nó quen được mẹ chăm chút, vậy mà giờ đã biết tự lập, biết lo cho bản thân và đồng đội”.

Ông Nguyễn Trường Sơn (thứ 4 từ trái sang) cùng gia đình và cán bộ đơn vị trò chuyện cùng con trai mới nhập ngũ.

 

Còn Binh nhì Nguyễn Bảo Anh, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 thì nắm chặt tay mẹ, giọng lấp lánh niềm vui: "Mẹ ơi, con khỏe lắm! Cả đơn vị ai cũng thương con như anh em ruột vậy. Mẹ đừng lo nhé!"

Cạnh đó, một vài chiến sĩ khác tay trong tay với người yêu, những nụ cười bẽn lẽn xen lẫn ánh mắt yêu thương. Dù chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần, nhưng từng giây phút ấy đều đáng trân trọng, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ.

Giữa những cái ôm siết chặt, giữa những ánh mắt rưng rưng hạnh phúc của các chiến sĩ mới khi được gặp người thân, có một đôi mắt ngấn nước, vừa vui vừa bịn rịn. Đó là Hoàng Phan Quỳnh Như, người yêu của chiến sĩ mới Nguyễn Văn Công, Như đã vượt quãng đường gần 400 cây số từ quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để đến đơn vị thăm người yêu.  Nhìn Công trong bộ quân phục gọn gàng, nước da sạm nắng nhưng ánh mắt tràn đầy sức sống, Như không giấu được niềm tự hào. Cô nắm chặt tay người yêu, giọng run run: “Anh khác quá! Mới hơn một tháng mà trông anh rắn rỏi hẳn lên. Lúc trước em cứ lo anh không quen, sợ anh gầy đi, nhưng giờ em thấy yên tâm rồi. Ở đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”.

Em Hoàng Phan Quỳnh Như không ngại đường xa để vào đơn vị thăm người yêu dịp cuối tuần.

 

Khi ánh nắng dịu dần, cũng là lúc các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao bắt đầu. Sân bóng chuyền của hai Trung đoàn trở nên sôi động với những trận đấu kịch tính giữa các đại đội. Tiếng reo hò cổ vũ, tiếng bóng nảy lách cách trên mặt sân càng làm tăng thêm khí thế của những người lính trẻ.

Cùng lúc đó, tại khu sinh hoạt chung, một buổi giao lưu văn nghệ đang diễn ra. Tiếng đàn guitar réo rắt, hòa cùng những giọng hát hào sảng của chiến sĩ khiến không gian như bừng lên sức sống. Những bài hát về tình đồng đội, về quê hương đất nước vang lên, mang theo niềm tự hào và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Chiến sĩ mới Lê Đình Mạnh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, “cây văn nghệ” đơn vị, hào hứng chia sẻ: “Mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi lại có cơ hội thể hiện tài năng, gắn kết tình đồng chí. Ai cũng vui vẻ, thoải mái hơn sau những ngày huấn luyện vất vả”.

 
 
 
Các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ ngày cuối tuần của chiến sĩ mới.

 

Trung tá Trần Văn Tư, Chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cho biết: "Tổ chức các hoạt động vào hai ngày nghỉ cuối tuần cho chiến sĩ mới đòi hỏi cách làm phải liên tục đổi mới, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, tâm tư, tình cảm của anh em. Chính vì vậy, năm nay chúng tôi chỉ đạo có những điểm mới, đặc biệt là phối hợp với đoàn thanh niên kết nghĩa, phối hợp với các gia đình để tập các vũ điệu, rồi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí có phối hợp với thanh niên, với kết nghĩa với gia đình để từ đó tổ chức cho bộ đội tham gia sôi nổi”.

Ngày cuối tuần, không chỉ có văn nghệ và thể thao, nhiều chiến sĩ tranh thủ đến phòng Hồ Chí Minh để đọc sách, báo, xem phim tư liệu. Ở đó, các đồng chí được tiếp cận với những tư liệu quý giá về truyền thống Quân đội, truyền thống đơn vị, từ đó thêm yêu và tự hào về màu áo lính mà mình đang khoác lên.

 
 

 

 
Các chiến sĩ mới cũng dành thời gian để đọc sách, báo, xem tivi và tham gia giáo dục truyền thống.

 

Bên cạnh những hoạt động sôi nổi dịp cuối tuần, đây cũng là thời điểm cán bộ của đơn vị có nhiều thời gian để quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới nhiều hơn. Tại các chòi mát hay phòng nghỉ, hình ảnh cán – binh cùng nhau giao lưu, trò chuyện đã trở nên rất quen thuộc.

Cán bộ đại đội trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm của chiến sĩ mới.

 

Thiếu tá Hồ Vũ Thiện, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS TP Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Những buổi tâm tình như thế này giúp chúng tôi hiểu hơn về chiến sĩ, kịp thời động viên, định hướng tư tưởng cho anh em. Với chiến sĩ mới, đây là giai đoạn nhiều bỡ ngỡ, việc quan tâm, chia sẻ sẽ giúp các em yên tâm rèn luyện và gắn bó với đơn vị”.

Binh nhì Hoàng Khánh Vinh, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 xúc động nói: “Mới nhập ngũ, ai cũng nhớ nhà, nhưng qua những buổi sinh hoạt như thế này, em thấy mình không còn cô đơn nữa. Cán bộ đơn vị luôn quan tâm, anh em đồng đội luôn sát cánh, đó là động lực lớn nhất giúp em vững bước trong môi trường quân ngũ”.

Khi ánh đèn doanh trại bừng sáng, tiếng loa phát thanh nội bộ lại vang lên, khép lại một ngày nghỉ cuối tuần đầy ý nghĩa. Các chiến sĩ mới kết thúc phút giây thư giãn để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một tuần huấn luyện mới, tiếp tục rèn luyện để trở thành những người lính kiên cường, bản lĩnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnhHẢI HOÀNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội