A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình gửi lại yêu thương

Sau hơn 10 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng giúp Nhân dân xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An vượt qua hoạn nạn do những trận mưa lũ gây ra, sáng ngày 3/8/2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 bịn rịn chia tay bà con Nhân dân lên đường về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Chia tay cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân mang theo bao lưu luyến, đong đầy nghĩa tình quân dân.

Người dân xã Mường Xén lưu luyến chia tay bộ đội.

 

Tuyến quốc lộ 7A sau những ngày lũ đi qua, với sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hôm nay đã được vệ sinh tương đối sạch sẽ. Những ngôi nhà của người dân hai bên đường ngập ngụa bùn đất, rác thải, giờ đây khoách lên diện mạo mới từ sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng. Ngay từ sáng sớm, gác lại công việc gia đình, không ai bảo ai rất đông người dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đứng hai bên đường vẫy chào bộ đội. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, xen lẫn những giọt nước mắt đong đầy tình cảm của bà con dân bản dành cho bộ đội.

Quân dân chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

Bắt tay từng chiến sĩ, cụ Nguyễn Thị Hường ở khối 5, xã Mường Xén nói: “Tôi chẳng có gì ngoài lời cảm ơn. Các chú đi rồi, tự nhiên thấy trống trải, buồn lắm như chia tay những người thân ruột thịt của mình”.

Trong lời phát biểu chia tay cán bộ, chiến sĩ, của đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mường Xén nghẹn ngào: “Hình ảnh bộ đội ngày đêm dầm mưa, nắng, không ngại khó khăn, vất vả khi tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cùng bà con Nhân dân; hay những bữa cơm vội bên nhà dân đầy bùn đất và cát bụi… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Mường Xén chúng tôi. Mặc dù hôm nay các đồng chí tạm rời Mường Xén để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, nhưng những tình cảm mà các đồng chí dành cho Nhân dân xã nhà sẽ luôn được chúng tôi gìn giữ, trân trọng và còn đọng mãi nơi đây".

Trước giờ chia tay.

 

Sau khi cơn lũ quét qua, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An như một bãi chiến trường. Nhiều gia đình bỗng dưng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, bao nhiêu tài sản cả đời tích cóp chôn vùi dưới lớp bùn đất và trôi theo dòng nước lũ. Trong những ngày gian khó ấy, hình ảnh những người lính khoác áo dã chiến, chân lấm lem bùn đất, lặng lẽ đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, như những cột mốc lặng thầm mà kiên cường giữa vùng lũ dữ. Giây phút chia tay bộ đội về lại đơn vị đã phản ảnh đủ đầy tình cảm của người dân nơi đây dành cho người lính.

Ngay sau tuyến quốc lộ 7A thông xe, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 là những người có mặt sớm nhất chung sức cùng bà con khắc phục hậu quả. Không quản ngại gian khó các chiến sĩ đến từng bản làng bị chia cắt, cùng người dân dọn bùn non, khơi thông cống rãnh, dựng lại những mái nhà nghiêng ngả sau mưa lũ. Dù mưa nắng thất thường, địa hình hiểm trở, điều kiện ăn ở tạm bợ... nhưng các anh không một lời than phiền.

Bức ảnh lưu niệm trước lúc tạm biệt Mường Xén.

 

Sự đóng góp của người lính đã nhận được những tình cảm nồng ấm từ nhân dân. Không phải bằng lời hô hào sáo rỗng hay các văn bản được trau chuốt dài dòng mà là những bắp ngô luộc bốc khói, chai nước suối được để dành, ổ bánh mì còn nóng... hay những câu chuyện nhỏ nhưng đậm tình người.

Bao ngày cùng nhau chống chọi với thiên tai, giữa bộ đội và người dân Mường Xén đã hình thành một mối quan hệ bền chặt, gần gũi như ruột thịt. Chính vì thế, ngày rút quân tưởng như là khoảnh khắc khép lại một nhiệm vụ lại trở thành giờ phút chia tay đầy lưu luyến, xúc động đến nghẹn lòng.

Những ngày mưa lũ qua đi, Mường Xén dần hồi sinh. Nhưng tình cảm quân dân đậm sâu ấy vẫn sẽ còn đọng lại không chỉ trong ký ức, mà trong từng hành động sẻ chia chân thành. Bởi trong hoạn nạn, tình người là thứ không bao giờ phai nhạt. Người lính đã đi, nhưng nghĩa tình thì vẫn còn mãi nơi đây như tiếng vọng dịu dàng giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ...!

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội