A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tỏa sáng tinh thần "Nơi khó có bộ đội" trên công trình đường dây 500 KV

Sau một thời gian tích cực thi công, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An dài 99,99 km với gần 202 móng cột, tại 47 vị trí điểm cột, khoảng néo đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là một nhiệm vụ đầy thử thách cả về khối lượng công việc lẫn địa hình và điều kiện thời tiết. Mỗi mét đường dây đi qua không chỉ là mồ hôi, công sức của công nhân ngành điện mà còn là sự đồng lòng, nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, những người luôn sẵn sàng có mặt tại mọi nơi khó khăn nhất để hỗ trợ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Từ đường lộ thuộc xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, len lỏi chừng hơn 2km hành bộ, chúng tôi mới có mặt tại dãy Thiên Nhẫn, nơi các công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đang tích cực lp đặt đường dây 500kV mạch 3. Chỉ khi có mặt tại đây, mới thấu hiểu hết những khó khăn mà đội ngũ thi công đang phải đối mặt. Giữa đỉnh đồi, mặt trời chiếu thẳng xuống, tỏa ra cái oi ả đến nỗi không khí như rung lên bởi hơi nóng, khiến ai nấy đều nhíu mắt. Dưới đất, địa hình dốc cao, đá găm lởm chởm, trơn trượt càng làm tăng thêm phần khó khăn cho công việc. Mỗi bước đi phải rất thận trọng, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể trượt ngã. Việc kéo dây điện trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Dù vậy, không khí công trường như được tiếp sức bởi tiếng hò dô 1, 2… 1, 2 của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 vang dội, đồng lòng và quyết tâm như nhịp đập của trái tim, chung sức, hợp lực cùng nhau góp sức đồng hành cùng ngành điện lực đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 hành quân vào địa điểm thi công công trình.

 

Vận chuyển vật tư thiết bị lên đồi cao.

 

Có mặt trực tiếp chỉ huy và động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: “Xác định rõ tinh thần “Nơi nào khó, nơi đó có bộ đội”, trong điều kiện thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng chúng tôi cố gắng huy động tối đa lực lượng cao nhất để tăng cường cùng ngành điện thi công tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, làm việc trong mọi điều kiện, bất kể ngày nghỉ, giờ nghỉ làm hết phần việc để góp phần đưa dự án đúng mục tiêu đề ra”.

Để công việc hiểu quả, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công Binh 414 cùng nhiều phương tiện, vật chất, chia thành nhiều tổ, có mặt tại các vị trí từ trụ điện 304 đến 314 mỗi người một việc, sát cánh cùng công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Người thì hì hục phát quang, chặt từng bụi cây để mở đường, người kéo dây mồi… ở một góc khác, nhóm chiến sĩ cùng nhau vận chuyển vật tư thiết bị, sứ phụ kiện nặng cả trăm cân lên đồi cao. Mỗi bước chân nhấc lên là cả một sự cố gắng, mồ hôi rịn ra trên trán, chảy dài xuống gương mặt sạm nắng, nhưng không một ai dừng lại nghỉ. Mọi người đều cố gắng hết mình từng giây từng phút để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cùng cán bộ công trình bàn bạc các phương án đẩy nhanh tiến độ công trình.
Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 hỗ trợ kéo đường dây tải điện.

 

Binh nhất Nguyễn Phúc Hoàng Nguyên, Chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: "Chúng tôi biết công việc này rất khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng và địa hình hiểm trở. Nhưng ai cũng xác định rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng, giúp Nhân dân, giúp đất nước, nên không ai nản lòng. Mọi người luôn động viên nhau cố gắng, làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong khi đó, tại vị trí trụ điện đôi 379 thuộc xóm 3 xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, dù đã quá trưa nhưng hơn 200 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 cùng công nhân ngành điện vẫn đang gấp rút với công việc, không ai ngơi tay. Những đôi chân bám chắc trên nền đất gồ ghề, từng nhóm một phối hợp nhịp nhàng kéo dây với một sự quyết tâm cao độ. Bởi ai cũng hiểu rằng, mọi người không phải chưa muốn nghỉ mà là vì đang quyết tâm để chạy đua với thời gian, bởi dự báo chiều nay sẽ có mưa. Đây là một trong những vị trí sườn dốc hiểm trở, nếu mà xảy ra mưa lớn thì tiến độ công việc phải chậm đi vài ngày vì đất bùn trơn trượt, khó có thể sử dụng máy móc hay sức người để kéo.

Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo bình 16 chỉ huy bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại trụ điện số 379.
 
 
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 phát cây dọn đường, hỗ trợ kéo dây tải điện.

 

Dù vất vả nhưng Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16 tỏ rõ quyết tâm: “Mỗi khi có thêm một mét dây được kéo lên cột, chúng tôi cảm thấy như mình đang tiến thêm một bước gần hơn đến đích. Không có gì làm chúng tôi nản lòng, mỗi người chúng tôi đều tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé vào công trình này”.

Mỗi thành viên trên công trường đều hiểu rằng, chỉ cần một chút chậm trễ, một chút lơi lỏng, công việc sẽ bị kéo dài và ảnh hưởng đến tiến độ chung. Do đó, tất cả đều tập trung cao độ, không để phút giây nào trôi qua vô ích. Dù mệt mỏi, dù gian khổ, nhưng những ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin và ý chí, từng người đều đang viết nên một câu chuyện đẹp về sự đồng lòng và quyết tâm của những người lính Cụ Hồ.

Mặc cho thời tiết trên công trường khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ.
Phóng viên Báo Quân khu 4 cũng luôn có mặt để đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

 

Anh Nguyễn Xuân Sơn, công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cho biết: “Chúng tôi đã quen với việc thi công trong điều kiện khó khăn, nhưng ở đây thì thực sự gian nan hơn nhiều. Địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và những cây cao đã làm cho việc kéo dây mất rất nhiều thời gian và công sức. Một số điểm chưa có chủ trương chặt cây thông đường nên khi kéo dây lại vướng cây, rồi tại những vị trí cao như cột trụ 380, 381 khu vực này thường xuyên gió to, kéo dây lên được thì lại bị xoắn dây, rất vất vả. Rất may thời gian vừa rồi được các chú bộ đội tăng cường hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình nên tiến độ đang rất thuận lợi.

Tinh thần của các chiến sĩ như tiếp thêm sức mạnh cho toàn bộ công trường. Những thử thách trên tuyến điện 500kV mạch 3 là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết quân dân một lòng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành điện lực và sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, dự án đã và đang tiến triển đúng tiến độ, qua đó làm tỏa sáng thêm tinh thần "nơi nào khó, luôn có bộ đội".

Bài, ảnh: HẢI HOÀNG – QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội