Nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Lữ đoàn 16 lung linh tỏa sáng trên thao trường A80
Những ngày tháng Tám lịch sử, Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 ở Hà Nội đúng nghĩa “rực lửa”. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ vẫn căng mình rèn từng bước chân, từng động tác đội ngũ chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Trong đội hình răm rắp, kiêu hãnh của Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình, có ba nữ quân nhân của Lữ đoàn Pháo binh 16 - Đoàn Thuận An (Quân khu 4) - Ba nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" đang lung linh tỏa sáng trên thao trường A80.
Mặc cái nóng đến ngột ngạt, đội hình khối nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” vẫn thẳng tắp, từng động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định, tự hào vì được tham gia nhiệm vụ trọng đại, thiêng liêng.
.jpg)
Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nhân viên thuộc Phòng Tham mưu Lữ đoàn cho biết: “Khác với nhiều chị em từng tham gia diễu binh, diễu hành A50, ba chúng em lần đầu tham gia nhiệm vụ diễu binh nên rất lo lắng. Thời gian đầu chưa quen, tập luyện dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, có những hôm nhiệt độ trên đường băng lên tới 39-40 độ C, nhất là các khung giờ cao điểm, em rất mệt và mất sức. Tuy nhiên, em luôn xác định rõ nhiệm vụ, giữ vững tinh thần, nỗ lực từng ngày. Được cán bộ khung, các chị truyền thụ kinh nghiệm luyện tập, chế độ dinh dưỡng tốt, ngủ nghỉ đúng giờ, dần dần chúng em đã quen với cường độ huấn luyện”.


Còn Trung úy QNCN Thái Thục Hiền, Nhân viên thuộc Phòng Tham mưu tâm sự “Với cường độ rèn luyện cao, tinh thần tập thể là điều giúp chúng em vượt qua khó khăn. Vào giờ giải lao, ngày nghỉ, chị em trong khối lại tâm sự, chia sẻ chuyện quê, chuyện nhà, chuyện đơn vị. Những lúc gặp gỡ như thế tuy giản dị nhưng rất gắn bó, giúp chúng em thêm đoàn kết và tiếp thêm năng lượng tích cực”.
Với “em út” Binh nhất Hồ Huyền Thanh, Nhân viên Tuyên huấn thì tham gia diễu binh là một vinh dự khó nói nên lời. Thanh chia sẻ: “Trước đây, em xem lễ diễu binh trên truyền hình thấy xúc động vô cùng. Em cứ nghĩ việc này chỉ dành cho ai “cao lớn, đặc biệt”, không ngờ hôm nay em sẽ “bước chân dồn vang” trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Vinh dự, tự hào lắm anh à”.

Theo chia sẻ của ba chị em thì trải qua thời gia tập luyện khắc nghiệt, ai cũng “thấm” cường độ và tính kỷ luật đặc biệt của nhiệm vụ này. Dù chưa tham gia nhiệm vụ A50 nhưng ba chị em được các chị cho biết là nhiệm vụ A80 khó hơn rất nhiều. Không chỉ vì thời tiết Thủ đô nắng như đổ lửa mà vì đội hình lớn hơn (16x10 so với 10x8), thời gian luyện tập dài hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, giữ hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo khó hơn.
Để tránh nắng nóng, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, chỉ huy linh hoạt tổ chức luyện tập buổi sáng từ 5h30' - 10h, buổi chiều từ 15h đến gần 19h. Có những lúc chân bị phồng rộp, người đau nhức nhưng ba cô gái “Tiên - Hiền - Thanh” luôn tâm niệm và nhắc nhở nhau rằng: “Phải cố gắng! Chúng ta không bước cho riêng mình mà cho Lữ đoàn Pháo binh 16, cho Quân khu 4, cho Quân đội và cho đất nước Việt Nam hùng cường”.
Bài, ảnh: CỘNG TÁC VIÊN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận