Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại
Sáng ngày 1/4/2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9-1972)”. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham gia cùng đoàn công tác.
.jpg)
.jpg)
Dâng hương, hoa tại Nhà bia tưởng niệm 16 liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà II Long Đại, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong và công binh trên tuyến đường huyết mạch này.
.jpg)
.jpg)
Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại-nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình (cũ) thuộc C130 Thanh niên xung phong vào tháng 9/1972. Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 chiến sĩ đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường. Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, để hôm nay bến phà Long Đại mãi là “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tặng quà cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích, Phó Thủ tướng Chính phủ xúc động chia sẻ về sự hy sinh vô cùng đặc biệt của các anh hùng liệt sĩ ngay tại bến phà và dòng sông lịch sử này. Đồng chí nhắc nhở đội ngũ cán bộ, nhân viên cần nỗ lực khắc họa và truyền tải những hình ảnh thực sự ý nghĩa để giúp mọi người, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ giá trị lịch sử và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương chú trọng bảo tồn, tôn tạo di tích để nơi đây mãi là "địa chỉ đỏ" quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



