Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Lan tỏa ý nghĩa từ chương trình “San sẻ yêu thương”
Thời gian qua, chương trình “San sẻ yêu thương” đã được Hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh triển khai sâu rộng, trở thành hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua nhiều hình thức vận động nguồn lực xã hội và cơ quan, chương trình đã góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ, giúp các em tiếp tục học tập và hòa nhập cộng đồng.
Ngay từ sáng sớm, chị em hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại vườn rau của Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh để cùng nhau thu hoạch những luống rau xanh tươi, đồng thời lựa chọn, mua các loại thực phẩm tươi ngon, bảo đảm an toàn để chuẩn bị những suất cơm chan chứa tình thương. Mỗi người một việc, từ khâu chuẩn bị thực phẩm, sơ chế đến trực tiếp nấu nướng, tất cả đều vui vẻ, hăng hái làm việc để kịp giờ phát cơm cho hơn 200 học sinh trong “mái nhà chung” nơi đây.

Bà Lê Thị Minh, người trực tiếp phụ giúp nấu cơm tại trung tâm, chia sẻ: “Tôi rất cảm kích khi các chú, các cô bộ đội đến đây hỗ trợ trung tâm và các cháu; vừa giúp công, vừa hỗ trợ quà để mang đến cho những trẻ em kém may mắn nơi đây những bữa cơm ấm áp”.
Đặc biệt xúc động là hoạt động “Những người mẹ mang quân hàm đỏ”. Hằng quý, từ nguồn quỹ tiết kiệm của chị em phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh, các “mẹ” lại cùng nhau đi chợ, tự tay nấu những bữa cơm ấm áp cho các con. Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt xen lẫn tiếng cười hiền hậu; từng bát canh, đĩa thức ăn được bày ra bằng cả tấm lòng yêu thương.
Không chỉ chuẩn bị những mâm cơm ấm áp cho các em, các hội viên còn trực tiếp cùng các cô giáo chuẩn bị sách vở, hướng dẫn các em phân biệt màu sắc và tổ chức nhiều trò chơi dân gian.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Duyên, giáo viên Trung tâm, chia sẻ: “Các em ở đây mang trong mình nhiều khuyết tật khác nhau, nên việc nuôi dạy các em gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, được sự chia sẻ của các cấp, đặc biệt là chị em phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cô trò chúng tôi cũng phần nào vơi bớt những khó khăn, vất vả...”.
Được biết, Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh tại Hà Tĩnh đang là “mái nhà chung” của 242 học sinh, độ tuổi từ 3 đến 20, mang trong mình nhiều dạng khuyết tật khác nhau như rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng down, khuyết tật trí tuệ, vận động, khiếm thính, chậm nói, tăng động... Trong đó, 118 em ăn ở nội trú, gắn bó trọn vẹn tuổi thơ với những phòng học, nhà ăn và khu sinh hoạt nơi đây. Mỗi em là một câu chuyện. Có em phải rất lâu mới nói được trọn vẹn một câu; có em chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng ánh mắt, nụ cười. Thế nhưng, tất cả đều có chung một ước mơ giản dị là được yêu thương, được học tập và được hòa nhập.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, chia sẻ: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và đồng hành của giáo quyền, cấp ủy, chính quyền, các ân nhân và các cô, các chú bộ đội. Đặc biệt, các sơ và các em đã cảm nhận được tấm lòng đầy yêu thương của các chú bộ đội dành cho Trung tâm. Qua những hình ảnh đẹp đó, các em rất yêu mến các chú, các cô bộ đội”.
Mô hình “San sẻ yêu thương” nhận đỡ đầu và kết nghĩa với Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh thuộc Giáo phận Hà Tĩnh và Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với những em nhỏ kém may mắn, mà còn tiếp tục bồi đắp, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - những người chiến sĩ luôn hết lòng vì nhân dân, vì cộng đồng bằng những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
Bài, ảnh: DƯƠNG HOÀNG



