Chủ nhật, 19/05/2024 - 11:52
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Mẹ bộ đội” thắp sáng những niềm tin

Những bước chân không mỏi, những thời khắc đầy gian truân cùng những câu chuyện cảm động trong hành trình chấp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em nghèo, mồ côi của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã và đang làm cho những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn. Giờ đây, các cháu cảm nhận được những yêu thương nồng ấm cuộc đời cho dù cuộc sống còn thiếu thốn, khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc của tình thương gia đình.

Khi được hỏi thì hầu hết các chị em trong Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình đều không nhớ nổi là đã đi hết bao nhiêu bản làng, đến bao nhiêu điểm trường, thăm hỏi và giúp đỡ bao nhiêu em học sinh nghèo vùng cao nữa. Nhưng mỗi lần về với thượng ngàn, các chị ai cũng lâng lâng một niềm cảm xúc.

“Đó là mùa Đông của năm 2019, khi đi khảo sát ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện lệ Thủy chúng tôi mới thấu hết được nỗi khó khăn ở đây. Bản có 56 hộ gia đình thì có 36 hộ nghèo và cận nghèo. Khi mà người lớn suốt ngày vào rừng, lên nương, lên rẫy nhưng vẫn chưa đủ ăn. Khi mà cơm ăn, áo mặc hàng ngày còn nhiều thiếu thốn thì mong ước ngày hai buổi cắp sách đến trường với trẻ nhỏ nơi đây thực sự còn cao hơn ngọn núi trước bản”. Thượng úy CN Lê Thị Diệu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Lệ Thủy miên man nhớ lại.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình mang "Bữa cơm cho em" đến với các em học sinh ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

 

Phải làm gì để các em nhỏ nơi đây, chủ nhân tương lai của đất nước có cái ăn, cái mặc, được đến trường học chữ Bác Hồ? câu hỏi đó là điều trăn trở với cán bộ, nhân viên trong Hội. Và cũng từ đó, khởi đầu từ điểm trường mầm non bản Bạch Đàn, qua hơn 3 năm liên tục, đều đặn mỗi tháng một lần, chương trình "Bữa cơm cho em" đã theo chân những “người mẹ hiền”, trèo đèo, vượt suối để đến với tất cả các điểm trường xa xôi nhất, khó khăn nhất ở các huyện miền núi, biên giới của tỉnh, mang theo tình cảm và trái tim nồng ấm, đầy nghĩa tình trách nhiệm của những chiến sĩ trên quê hương Hai giỏi, tiếp thêm hy vọng để các trẻ nhỏ có cơ hội đều đặn đến trường, được học con chữ và hiện thực hóa những ước mơ về một tương lai tươi sáng.

"Bữa cơm cho em"  tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.

 

Trong hành trình kết nối yêu thương, Thiếu tá QNCN Trần Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình không thể quên được hôm đến nhà em Lê Viết Minh, ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu mới thấy được rất nhiều trẻ em, học sinh phải chịu nhiều thiệt thòi. Em Minh là một trường hợp như vậy, bố em bỏ gia đình từ lúc em còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi Minh ăn học, khôn lớn, trưởng thành. Nhưng, cách đây 3 năm, mẹ em lâm trọng bệnh và ra đi mãi mãi bỏ lại mình em cô độc giữa cuộc đời. Thương em thiếu thốn, thiệt thòi, bản năng của người mẹ, của tình mẫu tử trong mỗi chúng tôi trỗi dậy. Trên đường trở về đơn vị, chúng tôi đã quyết định làm thủ tục và chuẩn bị vật chất tốt nhất để nhận làm mẹ đỡ đầu của em”, chị Trần Thị Ngọc Thủy chia sẻ.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu em Lê Viết Minh ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch.

 

“Yêu thương trao đi, tình người còn mãi”, ngoài nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ cho em Minh, đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các chi hội, tổ phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu cho 15 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và Trung tâm mái ấm hy vọng với tổng số tiền hỗ trợ trên 380 triệu đồng. Với sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của hội viên phụ nữ, nhiều mảnh đời bất hạnh, côi cút đã có thêm những người mẹ thứ hai để được yêu thương, chia sẻ, thực sự là chỗ dựa vững chắc trong hành trình hướng tới tương lai với bao hoài bão.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" thực sự trở thành niềm hi vọng
 thắp sáng tương lai cho nhiều em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Quảng Bình chia sẻ: “từ những chương trình như: "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương", "Đồng hành cùng trẻ khuyết tật vùng giáo", "Thắp sáng niềm tin", "Trao gửi yêu thương", của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh mà thời gian qua, hàng ngàn lượt học sinh nghèo, mồ côi, trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh đều đặn được đến trường với đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và cả những bữa ăn no đủ. Qua đó góp phần "ươm thêm nhiều mầm xanh tương lai” của đất nước, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc về lòng trắc ẩn và sự yêu thương cuộc đời, yêu thương con người. Trao yêu thương, nhận hy vọng, sau này, những trẻ nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội, biết quan tâm, chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Đồng hành cùng trẻ em vùng giáo.

Bài, ảnh: HẢI HOÀNG - CTV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội