Tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ
Đã hơn 2 tuần kể từ ngày các chiến sĩ mới nhập ngũ vào Quân đội. Dù thời gian chưa dài, song các tân binh đã dần vượt qua bỡ ngỡ ban đầu khi bước chân vào môi trường quân ngũ. Nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chỉ huy các cấp, các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi, hòa nhập và từng bước làm quen với nếp sống, chế độ trong đơn vị.
Có mặt tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS thành phố Huế khi các chiến sĩ mới đang thực hành những bài học đầu tiên về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chúng tôi nhận thấy dù chưa thể thực hiện thuần thục các tư thế, động tác, nhưng các tân binh đã không còn lúng túng như những ngày đầu. Thay vào đó là sự chững chạc, rắn rỏi cùng tác phong kỷ luật rõ nét của người quân nhân. Những buổi huấn luyện đầu tiên còn nhiều khó khăn, vất vả, song với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Trung đội, Tiểu đội, cùng tinh thần nỗ lực, quyết tâm và khát khao cống hiến, các chiến sĩ trẻ đang từng bước vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Binh nhì Nguyễn Thái Bảo, Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 chia sẻ: “Tuy thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự tận tâm, gần gũi của các đồng chí Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, tôi đã dần thích nghi với nội dung học tập, các quy định của đơn vị, đặc biệt là các bài huấn luyện trên thao trường”.
Không chỉ chuyển biến về nhận thức và hành động, các tân binh còn từng bước hình thành lối sống chính quy, kỷ luật. Những chiếc chăn được gấp vuông vức, gọn gàng; quân tư trang, giày dép được sắp xếp ngăn nắp, thống nhất trong từng góc sinh hoạt. Dù đến từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng khi cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt trong một mái nhà chung, cùng xưng hô “đồng chí”, các chiến sĩ đã xây dựng nên một tập thể đoàn kết, gắn bó như anh em trong gia đình.
Binh nhì Đào Hữu Việt, Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tâm sự: “Thời gian đầu vào đơn vị tôi vẫn còn nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng sau một thời gian sinh hoạt chung, tôi đã dần quen với môi trường mới. Trong Trung đội, Tiểu đội, các đồng chí luôn vui vẻ, hòa đồng; tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, còn các đồng chí chỉ huy như những người thân”.
Năm 2026, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 280 chiến sĩ mới. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã nhanh chóng bảo đảm nơi ăn, chỗ ở, đồng thời chỉ đạo cán bộ, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng từng chiến sĩ, kịp thời động viên, giúp 100% quân số an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị đưa bộ đội vào nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.
Đại úy Hoàng Đình Thiện, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho hay: ‘Đơn vị xác định chiến sĩ mới còn nhiều bỡ ngỡ, vì vậy cán bộ các cấp phải thường xuyên gần gũi, sâu sát, hướng dẫn bộ đội từ những việc nhỏ nhất; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, uốn nắn từng động tác. Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời động viên, nhất là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu xa gia đình, giúp bộ đội yên tâm công tác, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai”.
Chặng đường hai năm quân ngũ phía trước còn nhiều thử thách, song đây sẽ là môi trường rèn luyện toàn diện, giúp các chiến sĩ trưởng thành, vững vàng hơn về bản lĩnh, ý chí. Những giờ huấn luyện trên thao trường nắng gió sẽ trở thành hành trang quý báu để những thanh niên ưu tú của quê hương thành phố Huế anh hùng vững tay súng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài, ảnh: QUANG ĐẠO



