Chiến sĩ trẻ trả lại sợi dây chuyền vàng nhặt được trong vùng lũ ở Nghệ An
Sáng ngày 31/7/2025, trong quá trình cùng đồng đội hỗ trợ người dân xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử, Binh nhất Nguyễn Đình Khoa, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã nhặt được một sợi dây chuyền vàng bị vùi sâu dưới lớp bùn đất.
Ngay khi phát hiện, Binh nhất Nguyễn Đình Khoa lập tức báo cáo với chỉ huy đơn vị và phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm chủ nhân để trao trả. Qua xác minh, sợi dây chuyền vàng 5 chỉ là tài sản của chị Nguyễn Thị Lan, trú tại khối 5, xã Mường Xén. Trước đó, gia đình chị Lan đã bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, trong đó có sợi dây chuyền quý giá này.
.jpg)
Khi được nhận lại tài sản, chị Lan không giấu được xúc động, bật khóc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động trung thực, nghĩa tình của người lính trẻ. Chị chia sẻ: “Mưa lũ đã cuốn trôi hết mọi thứ, tôi không dám hi vọng có thể tìm lại được. May mắn thay, các chú bộ đội đã tìm thấy và trả lại. Tôi thật sự không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn”.
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Wipha, nhiều địa phương vùng cao phía Tây Nghệ An đã hứng chịu lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Sư đoàn 324 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả. Dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao thông chia cắt, khối lượng công việc nặng nề, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, sẵn sàng hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.
Hành động trung thực, cao đẹp của Binh nhất Nguyễn Đình Khoa không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, mà còn là minh chứng sinh động cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình - luôn vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh.
Tin, ảnh: ĐỨC QUÂN - QUỐC BẢO
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận