Chị em ruột cùng tham gia diễu binh trong ngày Quốc khánh
Trong hàng vạn bước chân đều tăm tắp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, có một câu chuyện đặc biệt khiến nhiều người xúc động, hai chị em ruột cùng khoác trên mình màu xanh áo lính, cùng chung một đội hình diễu binh, cùng sải bước hiên ngang trước Tổ quốc.
Giữa thao trường Miếu Môn những ngày giữa tháng Tám, nắng như dội lửa, từng hàng quân vẫn kiên cường tập luyện. Giữa những gương mặt rám nắng, hai nữ quân nhân trẻ nổi bật bởi sự giống nhau từ vóc dáng đến ánh mắt kiên nghị. Đó là Đại úy QNCN Nhữ Hồng Chiên và Trung úy QNCN Nhữ Thị Chang, hai chị em gái cùng quê Thái Nguyên, hiện công tác trong lực lượng Thông tin.
Câu chuyện đến với quân ngũ của họ vốn không định trước. Sau khi tốt nghiệp, Chiên từng là nhân viên y tế, còn Chang làm việc trong lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng, tình yêu với màu áo lính đã đưa họ rẽ sang một lối đi khác. Năm 2015, Chiên tình nguyện nhập ngũ, rồi gắn bó đến nay. Thấy chị hết lòng với công việc, đến năm 2022, Chang cũng quyết định xin vào quân đội. Khi biết mình và em gái cùng trúng tuyển, lại cùng công tác một đơn vị, cả gia đình vừa bất ngờ vừa tự hào.
Niềm vui ấy càng được nhân lên khi cả hai được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là niềm vinh dự lớn, bởi không chỉ đòi hỏi sức khỏe và kỹ năng, mà còn là sự khẳng định bản lĩnh, phẩm chất của người nữ quân nhân thời đại mới.

Những ngày tập luyện gian khổ đã thử thách nghị lực của cả đội hình. Nắng nóng gay gắt, mưa bất chợt, thậm chí có hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ, nhưng từng bước chân vẫn phải chính xác, dứt khoát, đồng đều. Với nữ quân nhân, khó khăn nhân lên gấp bội. Động tác “ke chân đánh tay” – một trong những yêu cầu khắt khe nhất – đòi hỏi giữ thăng bằng cơ thể, bước chân mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển, mềm mại. “Nhiều hôm mồ hôi ướt đẫm áo, chân mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến giây phút được diễu qua Lăng Bác, chúng tôi lại tự nhủ phải cố gắng hơn”, Trung úy QNCN Chang chia sẻ.
Cái khó không chỉ dừng ở thao trường. Là phụ nữ, lại đã lập gia đình, hai chị em còn phải vượt qua nỗi nhớ con nhỏ. Đại úy QNCN Chiên có hai con, đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ mới lên 5 tuổi; còn Trung úy QNCN Chang có con 4 tuổi. Trước khi nhập đội hình huấn luyện, cả hai chị em bàn bạc với chồng, nhờ ông bà nội ngoại hỗ trợ chăm sóc con. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi vào buổi tối trở thành liều thuốc tinh thần quý giá. Những khoảnh khắc ấy càng tiếp thêm sức mạnh để họ gắng vượt qua mọi thử thách.
Không chỉ có sự đồng hành của gia đình, tinh thần đồng đội cũng là điểm tựa lớn. Trong khối diễu binh, mỗi khi một người mệt, những người khác lại động viên, dìu nhau bước tiếp. Với Chiên và Chang, bên cạnh tình đồng chí, còn có tình ruột thịt, tạo nên sự gắn kết đặc biệt. “Mỗi khi thấy em mệt, tôi lại nhớ đến những ngày hai chị em còn nhỏ, cùng nhau ra đồng, cùng học chung bàn. Giờ đây, chúng tôi lại được kề vai sát cánh trong hàng ngũ quân đội. Đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả”, Đại úy QNCN Chiên xúc động nói.
Trong buổi kiểm tra, động viên của lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại thao trường, các nữ quân nhân đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Tân Cương đã đánh giá cao tinh thần, sự kiên cường của toàn đội hình, đặc biệt là những nữ chiến sĩ vừa chăm lo gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lời động viên của chỉ huy là sự ghi nhận, là nguồn cổ vũ to lớn để mỗi bước chân thêm phần tự tin, tự hào.
Câu chuyện của hai chị em Nhữ Hồng Chiên và Nhữ Thị Chang vừa là câu chuyện riêng của một gia đình, vừa còn là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ quân đội hôm nay: dịu dàng mà mạnh mẽ, đảm đang việc nhà nhưng vẫn kiên cường trong nhiệm vụ. Đó cũng là thông điệp về sự tiếp nối truyền thống: từ những người phụ nữ đã góp sức trong Cách mạng Tháng Tám năm xưa đến lớp nữ quân nhân hiện đại hôm nay, tất cả cùng chung một khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG - CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận