A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những ngày đầu trong quân ngũ

Tuy vẫn còn bỡ ngỡ và gặp rất nhiều khó khăn khi phải thích nghi với môi trường kỷ luật của Quân đội nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, sau hơn 2 tuần nhập ngũ, đến nay những tân binh tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bắt đầu quen với môi trường mới. 

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) vào một buổi huấn luyện gấp chăn màn cho các chiến sĩ mới. Có thể nói, đây là một trong những bài học đầu tiên của các tân binh khi mới vào nhập ngũ. Đó là phải gấp, xếp chăn của mình lúc nào cũng phải vuông thành sắc cạnh, nội vụ vệ sinh lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp, từ vị trí để giày, dép, quần áo đến khăn mặt lúc nào cũng phải chính quy, thống nhất. Mặc dù chưa quen lắm với môi trường mới nhưng để có thể trở thành một người chiến sĩ kiên trung trong Quân đội, các tân binh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách ban đầu để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Mọt buổi huấn luyện gấp chăn, màn cho CSM.

 

Nâng niu tác phẩm đầu tay của mình, Binh nhì Hoàng Minh Tú, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tâm sự: "mấy ngày đầu khi mới vào đơn vị thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sắp xếp nội vụ vệ sinh của mình, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh cán bộ thì em đã từng ngày tiến bộ và đã làm tốt hơn trong sắp xếp nội vụ vệ sinh của bản thân".

Trung úy Huỳnh Phước Vũ, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 cho biết: "là một Trung đội trưởng cùng ăn, cùng ở, cùng học tập công tác với bộ đội, nên vào những ngày đầu, cán bộ chúng tôi thường xuyên ân cần cầm tay, chỉ việc đối với lực lượng chiến sĩ mới, đồng thời nhanh chóng nắm bắt tình hình tư tưởng đặc biệt là đối với những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng chí là con em đồng bào dân tộc thiểu số qua đó giải quyết tốt công tác tư tưởng để các chiến sĩ mới an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ".

Cán bộ đơn vị hướng dẫn CSM các sắp xếp nội vụ vệ sinh.

 

Những ngày đầu sống trong quân ngũ tuy vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ với môi trường mới, nhất là những chế độ quy định nghiêm ngặt, những bài huấn luyện trên thao trường với cường độ cao cùng với đó là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, song với sự gần gũi và sự quan tâm, đông viên, an ủi của chỉ huy đơn vị, các anh đã luôn sát cánh cùng bộ đội, chia sẻ những khó khăn và luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho các đồng chí từng công việc nhỏ nhất, vì vậy các chiến sĩ cũng đã từng bước hòa nhập và thích nghi với môi trường Quân đội.

 
Huấn luyện nội dung khám súng Tiểu liên AK.

 

“Những lời hỏi han nhẹ nhàng trước bữa ăn, giấc ngủ, trong giờ giải lao trên thao trường, giữa các buổi huấn luyện cường độ cao, những tình cảm, tâm huyết gửi gắm vào các buổi “sinh nhật đồng đội”, mong tân binh được vui vẻ, thoải mái, những lần tự tay hướng dẫn gấp chăn, màn, vật dụng cá nhân của cán bộ các cấp làm cho chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận được yêu thương trong ngôi nhà chung rộng lớn, yên tâm học tập, rèn luyện, thích nghi với cuộc sống kỷ luật nghiêm khắc trong quân ngũ, làm cho chúng tôi ngày một trưởng thành, trách nhiệm hơn”, Binh nhì Nguyễn Cửu Minh Thông chia sẻ.

Sự gần gũi, sẻ chia đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ cấp trên với những người lính trẻ. Từ cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ đã nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết thống nhất thực hiện tốt các nội dung huấn luyện và xây dựng đơn vị ngày thêm chính quy, vững mạnh.

Huấn luyện nội dung Điều lệnh đội ngũ quay tại chỗ.
Chăm lo bữa ăn cho các chiến sĩ mới.

 

Đại úy Lê Văn Trường, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết: “trong năm 2024 Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận 260 chiến sĩ mới. Xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, Tiểu đoàn đã quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ tại đây, dù xa gia đình, người thân nhưng các chiến sĩ luôn được đón nhận tình cảm đoàn kết yêu thương của đồng chí đồng đội, được tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động ngoại khóa cũng thường xuyên được tổ chức đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên các chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.”

 Gần một tháng rời xa gia đình, người thân là cũng chừng ấy thời gian các chiến sĩ miệt mài làm quen, khổ luyện với thao trường nắng gió. Từ những bài học đầu tiên đầy vất vả, khó nhọc, từ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, đến nay mọi thứ đã trở nên thân quen. Những chiến sĩ mới đã trưởng thành hơn cả về nhận thức lẫn hành động để tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất. Mùa huấn luyện vẫn còn phía trước hứa hẹn nhiều gian nan, thử thách nhưng với bản lĩnh, ý chí quyết tâm và trách nhiệm với quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, những chiến sĩ mới sẽ tự tin như lời hứa với quê hương, gia đình trước lúc lên đường nhập ngũ, vững tay súng để bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa và mang lại sự bình yên, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

                                                                  Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội