Những người lính “nông dân” giữa đại ngàn Hướng Phú
Lần theo con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, men theo những dốc núi quanh co, chúng tôi tìm đến xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từ đây, phải đi thêm một đoạn đường bụi đỏ mới đến được thôn Hướng Phú – nơi Đội sản xuất 7, Trung đoàn 52 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337) đang đóng quân. Với bà con Pa Cô - Vân Kiều nơi đây, những người lính của Đội được gọi bằng cái tên thân thương: “Bộ đội nông dân”.
Đón chúng tôi giữa vườn thanh long đang kỳ trổ bông là Thiếu tá Võ Văn Hùng, Phó Đội trưởng. Vừa xới cỏ, vun gốc, anh vừa cười nói: “Muốn giúp dân, muốn bà con tin và làm theo thì trước tiên mình phải làm trước, làm thật hiệu quả, thật năng suất. Có như vậy nói dân mới nghe, mới tin…”.
Quanh khu vực là các mô hình kinh tế tổng hợp được quy hoạch bài bản: từ chuồng trại chăn nuôi bò, dê, lợn, đến những vạt ngô, ruộng dong riềng trải dài. Trong lúc trời đang nổi cơn giông, Thượng úy Hồ A Hồng, một người con Vân Kiều quê ở vùng này, vừa kiểm tra đàn gia súc, vừa chia sẻ: “Nuôi hơn 50 con bò, 57 con dê tưởng cực, nhưng thực ra đơn giản lắm. Cỏ, cây, chuối rừng sẵn, chỉ cần để ý kỹ, ví dụ sáng sớm có sương thì chưa cho ăn ngay, theo dõi từng con xem phân thế nào, con nào có biểu hiện lạ là tách đàn ra. Trước đây ở nhà, bố mẹ thả rong, bò dê chết là chuyện thường. Vào đây được các anh bày dạy kỹ càng, giờ em về hướng dẫn lại cho gia đình, làng xóm. Giờ nhà nào cũng nuôi được 5-6 con trâu bò, kinh tế khấm khá hẳn”.
.jpg)
Thiếu tá Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Chi bộ Đội sản xuất 7 cho biết: “Lúc mới vào đội, đồng chí Hồ A Hồng còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cả trong sinh hoạt lẫn công việc. Nhưng nhờ anh em trong đơn vị luôn yêu thương, kèm cặp nên chú ấy bắt nhịp nhanh. Bây giờ, việc gì cũng giao được rồi”.
Đội sản xuất 7 đến với bà con bằng trách nhiệm, bằng tình nghĩa và bằng “mệnh lệnh không lời” từ trái tim của người lính hôm nay. Nơi đây bốn mùa gió dữ, mùa hè gió Lào bỏng rát, mùa đông gió bấc khô hanh. Di chứng chiến tranh vẫn còn âm ỉ trong lòng đất với bom, mìn và đạn sót lại... Người dân từng gọi vùng đất này là “vùng Dữ”. Nhưng không còn cách nào khác, cán bộ, nhân viên trong đội chỉ biết dấn thân, lao vào công việc, đổ mồ hôi trên từng luống đất, để thúc đẩy dự án, hoàn thành nhiệm vụ mà Quân đội giao phó.
Trong những năm qua, Đội sản xuất 7 đã giúp đỡ nhiều hộ dân như anh Hồ Văn Lang, Hồ A Hinh, Phan Văn Đông... Anh Đông xúc động kể: “Nhà nghèo, đất chật, người đông, tui đưa vợ lên đây lập nghiệp đã hơn chục năm. Ban đầu chẳng có chi, trồng trọt, chăn nuôi gì cũng thất bại. May nhờ các chú bộ đội giúp từ con giống, cây trồng đến cả ngày công và kỹ thuật, giờ nhà tui có 2 ha cà phê, hơn 1 ha hoa màu, 10 sào ruộng nước. Chuồng có 2 con lợn nái, 7 con bò, hơn 30 con ngan, gà… Nhờ rứa mà có nhà cửa đàng hoàng, con cái đến trường lớp tử tế. Mấy năm gần đây thu nhập gia đình hơn trăm triệu đồng mỗi năm”.
(7).jpg)
.jpg)
Bí thư Chi bộ Hồ Minh Thanh cho biết thêm: “Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi còn tích cực tham gia phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giúp dân phát triển kinh tế. Tại khu chăn nuôi tập trung, chúng tôi luôn duy trì đàn lợn thịt 20 con, đàn bò và dê mỗi loại 50 con, đàn gia cầm hơn 250 con. Diện tích hoa màu, rau củ quả trên 1 ha. Ngoài việc tặng giống cho bà con, mỗi năm đơn vị còn cung cấp hàng tấn lương thực, thực phẩm cho các đơn vị trong Đoàn 337, xuất bán ra thị trường gần 1 tấn lợn hơi, 10-13 con bò, hơn 200 con gia cầm. Tổng thu nhập từ sản xuất lên tới gần 300 triệu đồng/năm”.
Câu chuyện của những người lính “nông dân” khép lại cũng là lúc cơn giông đổ về. Dưới cơn mưa đầu mùa, mầm non của ngô, khoai, rau quả lại nhú lên xanh tốt. Công sức của cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 7 đang từng ngày vun đắp lên một diện mạo mới cho vùng biên Hướng Phú. Nơi từng được gọi là “đất Dữ” giờ đây đang hồi sinh mạnh mẽ trong niềm tin của bà con.
Bài, ảnh: PHẠM HỮU HIỆP
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận