A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324 hồi sinh mái trường trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới 2025 - 2026, thế nhưng tại Trường Tiểu học Bắc Lý 2 (xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An), khung cảnh vẫn còn ngổn ngang bùn đất, vết tích của cơn bão số 3 (WIPHA) vừa qua. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều vật dụng, bùn đất tràn vào sân trường, bàn ghế bị lấm bẩn, một số phòng học bị tốc mái, hư hỏng. Con đường đến trường vốn gập ghềnh nay càng thêm trơn trượt, lầy lội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 cùng bà con Nhân dân và giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 2 dọn dẹp sau lũ.

 

Trước tình hình thiệt hại do lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Bắc Lý (tỉnh Nghệ An), Quân khu 4 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 vượt suối, băng rừng nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo và bà con Nhân dân địa phương khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa. Những ngày qua, từng tốp cán bộ, chiến sĩ quần áo xắn cao, tay cuốc, tay xẻng, dầm mình trong mưa nắng miệt mài san gạt bùn đất, dựng lại bàn ghế, khơi thông cống rãnh, củng cố khuôn viên sân trường... Tiếng xẻng, tiếng cuốc hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, như xua đi phần nào không khí u ám sau bão lũ.

 
Sắp xếp lại bàn ghế, giường tủ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý 2, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đến với điểm trường chúng tôi, bà con dân bản cũng như các thầy cô giáo được tiếp thêm động lực để cùng nhau vượt qua gian nan, hoạn nạn. Đến nay, từng phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, sân trường dần được hồi sinh; chúng tôi rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã mang hơi ấm, tình thương và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để cho các học sinh bước vào mùa khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch”.

 

 

 
Dọn dẹp, làm sạch khuôn viên nhà trường.

 

Hình ảnh những người lính Sư đoàn 324 sát cánh cùng thầy cô và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ là minh chứng sống động cho tinh thần “quân với dân như cá với nước”. Nhờ sự chung tay ấy, ước mơ đến trường của trẻ em vùng cao Bắc Lý tiếp tục được thắp sáng, để tiếng cười nói lại ngân vang giữa núi rừng, bất chấp những khó khăn mà thiên tai để lại.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Phan Văn Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cho biết: “Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, với tinh thần, trách nhiệm trước Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt núi băng rừng, bất chấp hiểm nguy, cơ động đến các xã miền núi Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Típ. Trong đó, điểm Trường Tiểu học Bắc Lý 2 là một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề. Chính vì vậy, bộ đội 324 đã dốc sức, dốc lòng cùng cấp uỷ chính quyền và bà con Nhân dân khẩn trương tập trung khắc phục. Đến nay, diện mạo ngôi trường như được khoác lên tấm áo mới, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại học tập”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân và các thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Bắc Lý 2.

 

Với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, trong những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con Nhân dân và các thầy giáo, cô giáo đã tạo nên một diện mạo mới cho từng ngôi trường, bản làng sau cơn lũ lịch sử, đồng thời thông qua nhiệm vụ lần này, hình ảnh về những người lính “vì nhân dân phục vụ” đã tiếp thêm niềm niềm tin để cho bà con nhân dân yên tâm bám bản, bám làng phát triển kinh tế, xã hội. Từ mái trường này, thế hệ học trò sẽ lớn lên mang theo ký ức một mùa hè đặc biệt, mùa hè mà những người lính đã đến để lại không chỉ hàng cây xanh, mái tôn mới… mà cả một bài học về lòng nhân ái, về tình quân dân bền chặt như một sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của mảnh đất miền tây Xứ Nghệ.

Bài ảnh: ĐÌNH HIẾU - CAO THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội