Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4): “Thắp lửa truyền thống, tiếp bước cha anh”
Tối 23/7/2025, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Thắp lửa truyền thống, tiếp bước cha anh” nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tham dự còn có Thượng tá Phan Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn; đại biểu cơ quan Sư đoàn; đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bạch Ngọc (tỉnh Nghệ An); Thượng tá Đặng Văn Danh, Chính ủy Trung đoàn 1; Trung tá Nguyễn Tất Tràng, Trung đoàn trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, đại biểu cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tại buổi sinh hoạt, Đại tá Nguyễn Huy Long ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, thông qua những câu chuyện lịch sử xúc động, truyền cảm hứng, góp phần nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về giá trị thiêng liêng của sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm trong thời đại mới. Cán bộ, chiến sĩ được sống lại khí thế hào hùng một thời qua các ca khúc cách mạng, thước phim tư liệu về khát vọng hòa bình, giá trị của độc lập dân tộc và tình đồng chí, đồng đội.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Đình Đính, đại diện thân nhân liệt sĩ, Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bạch Ngọc xúc động chia sẻ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các thế hệ đi trước.
.jpg)
.jpg)
Buổi sinh hoạt là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn.
Nhân dịp này, chỉ huy Trung đoàn đã trao tặng các phần quà tri ân tới các đồng chí là thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc và lòng biết ơn của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.
Tin, ảnh: HỒ TIẾN PHONG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận