A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyện tình yêu của người lính chống dịch Covid - 19

Đã gần 5 tháng nay, vợ chồng Thượng úy Hà Văn Nghệ, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16 và chị Hoàng Thị Huyền, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chưa được gặp nhau, do cả hai đều tham gia chống dịch Covid-19.

 

Hằng ngày, dù bận rộn, anh chị vẫn luôn dành thời gian để gọi điện, nhắn tin, chia sẻ và động viên nhau vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó cũng chính là bí quyết để họ hâm nóng tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Năm 2007, Hà Văn Nghệ và Hoàng Thị Huyền "đối đầu" với nhau ở trận chung kết môn cầu lông đôi nam nữ tại  Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa. Sau trận đấu đó, anh chỉ biết chị ở huyện Quan Hóa nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Nào ngờ sau 7 năm, họ gặp lại nhau và nên duyên vợ chồng.

Vợ chồng Thượng úy Hà Văn Nghệ và Hoàng Thị Huyền. Ảnh do Nhân vật cung cấp.

Mỗi lần nghỉ Tết, nghỉ hè hay đi tranh thủ, Hà Văn Nghệ lại về Thái Nguyên thăm và đưa Huyền đi học thêm. Còn những ngày nghỉ cuối tuần, chị thường về trường thăm anh. Hà Văn Nghệ nhớ lại: “Cô ấy chu đáo lắm, mỗi lần đến thăm đều chuẩn bị đồ ăn, sữa, hoa quả, bánh kẹo và bảo: Anh học tập, rèn luyện vất vả, cố ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Lời động viên của Huyền tạo thêm động lực cho tôi học tập tốt hơn”.Hà Văn Nghệ kể, năm 2014, anh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Pháo binh. Vào một ngày cuối tuần, Hoàng Thị Huyền, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y dược Thái Nguyên tới Trường Sĩ quan Pháo binh thăm bạn thời phổ thông, lại đang học cùng lớp với Hà Văn Nghệ. Tình cờ hai người gặp nhau, anh liền tếu táo: “Bạn Huyền chắc đánh cầu lông rất tốt?”. Ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi chị nhận ra anh là đối thủ của mình trong trận chung kết 7 năm trước. Ký ức về trận đấu khiến buổi trò chuyện thêm nhiều nụ cười và sự thú vị. Sau ngày hôm ấy, anh thường xuyên viết thư tâm sự, chia sẻ về công việc hằng ngày của người lính, những giờ huấn luyện trên thao trường, ngày hành quân rèn luyện sức khỏe, nhất là trong các lá thư đều có lời bài hát thân thương gửi tới bạn gái. Chị cũng thường xuyên động viên anh chăm chỉ học tập, rèn luyện. Cứ thế, tình yêu đã đến nhẹ nhàng mà sâu lắng với chàng lính pháo binh đẹp trai, tính tình mộc mạc, chân thành, hát hay và cô sinh viên ngành y xinh xắn, dễ thương.

Cuối năm 2018, Hà Văn Nghệ tốt nghiệp ra trường, nhận công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 16. Còn Hoàng Thị Huyền tốt nghiệp đại học năm 2019, về làm việc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Công việc ổn định, tình yêu chín muồi, cuối năm 2020, anh chị quyết định về chung một nhà. Lễ cưới vui vẻ, đầm ấm với sự chứng kiến của đông đủ gia đình hai bên và bạn bè, đồng đội. Thấu hiểu thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, gần 5 tháng qua anh chưa về nhà nhưng chị vẫn động viên chồng: “Em hiểu vì nhiệm vụ nên anh chưa thể về thăm vợ. Anh giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc để cùng anh xây dựng mái ấm hạnh phúc”.

 HOÀNG ĐÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội