Hàng trăm bức thiệp gửi tới chiến sĩ nơi đảo xa
Tết đến, Xuân về, hòa cùng với dịp thăm, tặng quà, chúc Tết Nhà giàn DK1 hàng trăm bức thiệp của học sinh khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn DK1 và đảo tiền tiêu thuộc thềm thuộc địa phía Nam của Tổ quốc cùng những lời chúc mộc mạc, dễ thương, xúc động.
Em Vũ Nguyễn Nguyên Khang, học sinh lớp 1A7, Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Hà Nội) gửi tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn với những lời thơ xúc động: “Cháu thương chú bộ đội/ Canh gác ngoài đảo xa/ Cho chúng cháu ở nhà/ Có mùa xuân nở hoa. Cháu thương chú bộ đội/ Vất vả và gian lao/ Nhưng bền lòng không nản/ Niềm vui vẫn ngập tràn. Nay cháu viết thư này/ Gửi các chú thân thương/ Dù có mặt gió sương/ Vẫn vững vàng tay súng…”.
Còn em Nguyễn Thảo Nguyên, Lớp 5A6, Trường Tiểu học Đoàn kết (Quân Long Biên, Hà Nội) gửi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn những lời rất mộc mạc, dễ thương: “… Các chú khỏe không ạ! Chắc công việc ngoài đó khó khăn, vất vả lắm? Ngày đêm các chú bảo vệ biển cả và biên cương ... Nhân dịp tết Quỹ Mão chúc các chú có thật nhiều sức khỏe và thành công…".
Em Hà Minh Đào, lớp 7A, Trường Trung học, Trung học cơ sở Minh Bảo (Yên Bái) tâm sự: “... Các chú bộ đội nơi đảo xa thân mến, hôm nay cháu viết thư gửi đến những tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim và những lời chúc gửi đến các chú. Mong các chú thật khỏe mạnh, để cầm chắc cây súng bảo vệ chủ quyền. Cháu ngưỡng mộ, khâm phục sự hi sinh thần lặng của các chú…”.
Những bức thiệp, lời chúc của các cháu học sinh ở mọi miền Tổ quốc cùng với những cánh thư từ gia đình đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận