A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa và người thân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma 35 năm trước. Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Lữ đoàn công binh 83 Hải quân; các cựu chiến binh, cựu quân nhân đã từng công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa và thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma…

Vừa qua, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa tại thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1984 - 1988) tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14/3/1988. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Cùng nhiều người thân khác đến dự lễ tưởng niệm, ông Lê Văn Xuân (bố liệt sĩ Lê Văn Xanh) cho biết, 35 năm trước, anh Xanh về ăn Tết cùng gia đình, hứa khi trở về sẽ cưới vợ. Tuy nhiên, lời hứa ấy mãi dang dở, khi anh cùng 63 đồng đội anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Mô hình tàu HQ-604 đặt bài vị 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

 

Ngồi trên xe lăn, bà Lê Thị Lan (80 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc chia sẻ, con trai mẹ hy sinh năm 21 tuổi, sau hơn 1 năm nhập ngũ. Năm nào mẹ cũng có mặt tại lễ tưởng niệm để thắp nén nhang cho 64 liệt sĩ.

“Những ngày này, đi đâu mẹ cũng như thấy hình bóng của Lộc. Sáng nay, mẹ nhờ con bắt taxi đến đây để thắp nén nhang cho Lộc cùng 63 liệt sĩ. Còn sức khỏe là mẹ còn đi…”- bà Lan nói.

Bà Lê Thị Lan ngồi xe lăn đến thắp hương cho 64 liệt sĩ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban Liên lạc bộ đội Trường Sa ở thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) chia sẻ, đau thương, mất mát với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

“Chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm. 35 năm qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những người lính quả cảm. Sự hy sinh của họ đã được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt ghi tâm, không ai được phép lãng quên" - ông Tấn cho biết.

Đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma thả mô hình tàu HQ-604, hoa đăng, vòng hoa tưởng niệm xuống sông Hàn.

 

Ngay sau lễ tri ân, đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma đã thả mô hình tàu HQ-604, hoa đăng, vòng hoa tưởng niệm xuống sông Hàn. Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa lực lượng tàu chiến hùng hậu đến tấn công, xâm chiếm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa), sát hại 64 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Gạc Ma đã đi vào trang sử bi tráng của dân tộc với hình ảnh những người lính siết chặt tay cầm cờ Tổ quốc mặc cho pháo đạn dội vào. Các anh nằm xuống đã kết thành “vòng tròn bất tử” mãi khắc ghi trong sử sách, viết nên bản hùng ca bi tráng về tinh thần quyết tử, tô thắm thêm truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Nguồn: BÁO NGHỆ AN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội