Thanh niên Khu Bốn vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bài 1: Náo nức trong mùa Xuân mới
Hơi ấm mùa Xuân Nhâm Dần 2022 đang ngập tràn khắp đất trời như hòa vào niềm hân hoan, háo hức của 10.950 thanh niên trên dải đất từ Tam Điệp đến Hải Vân chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong không khí Tết đến, Xuân về tâm trạng những thanh niên ưu tú càng thêm náo nức, mong sớm được lên đường tòng quân để mang sức trẻ viết tiếp những mùa Xuân, góp phần làm giàu thêm truyền thống quê hương Khu Bốn anh hùng.
Những ngày giáp Tết nguyên đán, núi rừng Trường Sơn ngập tràn sắc trắng của hoa mai, hoa đào. Vượt qua những cung đường quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi cùng đoàn công tác của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tới thăm, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Dù sắp Tết, việc nương, việc rẫy bận rộn nhiều nhưng khi nghe tin có cán bộ Ban CHQS huyện tới thăm, cả gia đình thanh niên Lê Văn Việt, người dân tộc Vân Kiều tại thôn 4, xã Hương Hữu tập trung đông đủ để đón khách. Trong không khí ấm cúng, ông Lê Văn Đại cho biết: “Sau khi viết đơn và được khám tuyển, Việt nhận được lệnh gọi nhập ngũ, cả nhà mừng lắm. Năm nay, gia đình chúng tôi phải ăn Tết hơn mọi năm để mừng cho cháu. Người dân thôn tôi yêu mến bộ đội nên rất mong con mình được khoác lên màu xanh áo lính…”. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, ông Đại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thiêng liêng, cao đẹp trong lòng người dân địa phương.
Theo lời kể của ông Đại, hình ảnh liệt sỹ Nguyễn Tuấn Ngãi, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng năm 2013 hay hình ảnh các liệt sỹ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10 năm 2020 rồi việc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại vất vả, hiểm nguy, luôn làm nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh… Chính sự tận tình, hết lòng vì đồng bào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã khiến người dân thêm tin yêu bộ đội và mong muốn con cháu mình trở thành bộ đội.
Còn ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế những năm vừa qua, số lượng thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ luôn vượt chỉ tiêu trên giao. Khi nói về kết quả trên, đồng chí Nguyễn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới cho biết: “Quá trình tổ chức khám tuyển, địa phương là “vùng đỏ” của tỉnh bởi số ca mắc Covid – 19 tăng cao, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân động viên con em mình tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Sau khi chốt quân số, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song địa phương cũng đã linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vừa kịp thời động viên thanh niên trúng tuyển vừa bảo đảm phòng, chống dịch…”.

Hòa trong không khí mùa Xuân mới, chúng tôi đến với huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Những ngày Tết nguyên đán, gia đình thanh niên Trần Trung Đức, ở Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ có rất đông họ hàng, làng xóm đến chúc Tết và chúc mừng Đức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Gặp chúng tôi, Đức không dấu được sự háo hức, nói: “Tôi biết vào Quân đội sẽ có nhiều vất vả, thử thách nhưng đó cũng là môi trường thuận lợi để tuổi trẻ như chúng tôi rèn luyện, trưởng thành hơn…”.
Còn với thanh niên Nguyễn Văn Đức, ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận năm 2020, tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ Ô tô, Đức đang có việc làm ổn định tại thành phố Đà Nẵng, nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, Đức đã xin phép gia đình để viết đơn lên đường tòng quân. Nguyễn Văn Đức phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về động lực khiến em hăng hái, háo hức được nhập ngũ: “Tôi được chứng kiến các anh trong xã đi bộ đội về ai cũng thay đổi rất nhiều. Họ rắn rỏi, chín chắn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Không những thế, khi xuất ngũ, các anh còn được các chú ở Ban CHQS huyện tư vấn, hướng dẫn đi học nghề nên hầu hết đều có việc làm ổn định. Do đó, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Rời nhà thanh niên Nguyễn Văn Đức, chúng tôi tiếp tục cùng đoàn công tác của Ban CHQS huyện Triệu Phong đến thăm gia đình các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ của địa phương. Trên đường qua những ruộng lúa, nương ngô đang lên xanh mướt, Thiếu tá Ngô Thanh Liêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Triệu Phong vui vẻ cho biết thêm: “Ngay khi bước vào mùa tuyển quân, Ban CHQS huyện đã thành lập các tổ công tác xuống tận các thôn, xóm với phương châm “3 gặp, 4 biết” nhằm nắm bắt cụ thể hoàn cảnh, nguyện vọng của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, cán bộ Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã và cán bộ xóm lập kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp với hoàn cành của từng gia đình thanh niên. Nhờ đó, Năm 2022, huyện Triệu Phong có 23 thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vượt 16% theo chỉ tiêu quy định về thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng nhập ngũ...”
Mang theo niềm vui của các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm 2022 ở các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, chúng tôi đến huyện miền núi huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Những ngày Tết nguyên đán, mọi năm, thanh niên Nguyễn Hải Nam, ở xóm Vọng Sơn, xã Phú Sơn thường đi chơi cùng bạn bè, nhưng năm nay, Nam quanh quẩn ở nhà phụ giúp gia đình chăm lo Tết. Trò chuyện với chúng tôi, Nam nói: “Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt của tôi vì ăn Tết xong, tôi sẽ lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Những ngày này, tôi đón Tết trong tâm thế vừa vui nhưng cũng rất hồi hộp, háo hức chờ tới ngày lên đường. Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, song ở địa phương, khi quân nhân nhập ngũ, gia đình được cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nên tôi rất yên tâm và rất háo hức chờ đến ngày lên đường nhập ngũ…”.
Việc quan tâm đến hậu phương của quân nhân tại ngũ của các địa phương cũng được thanh niên Lê Minh Mỹ, xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nhắc đến khi trò chuyện với chúng tôi. Mỹ cho biết: “Năm 2021, trận lũ lịch sử đã ảnh hưởng đến đời sống của gia đình tôi cũng như bà con địa phương. Trong thiên tai, Nhân dân được các chú bộ đội, dân quân ngày đêm kịp thời ứng cứu, giúp đỡ, khiến tôi rất nể phục. Đặc biệt, các gia đình chính sách, neo đơn, hộ nghèo, thân nhân các quân nhân tại ngũ, lực lượng vũ trang huyện, xã thường xuyên giúp đỡ thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà ở, tạo mọi điều kiện trong cuộc sống, đã tiếp thêm cho tôi niềm vinh dự, tự hào khi sắp được vào Quân đội học tập, rèn luyện. Tôi sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó”…

Còn với thanh niên Lê Nhật Khánh, ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, đang là sinh viên Khoa công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Hồng Đức đã tạm “xếp bút nghiên” bảo lưu kết quả học tập, vui vẻ xung phong lên đường nhập ngũ. Những tưởng việc Khánh quyết định bảo lưu kết quả học kỳ I của năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học và tình nguyện viết đơn nhập ngũ sẽ bị gia đình phản đối. Nhưng không, em lại nhận được sự đồng tình, ủng hộ và động viên tích cực từ phía gia đình. Vui vẻ và tự hào khi con trai đầu chuẩn bị lên đường nhập ngũ, anh Lê Xuân Tùng, bố của Khánh cho biết: “Khi thấy con yêu thích môi trường Quân đội, gia đình tôi rất phấn khởi. Hai năm nghĩa vụ quân sự sẽ là thời gian bổ ích giúp con trưởng thành hơn. Tôi thấy tự hào khi con mình sống có lý tưởng, quyết tâm làm một việc ý nghĩa. Khoảng thời gian trước khi con chuẩn bị lên đường nhập ngũ, hai vợ chồng tôi thường xuyên trò chuyện, động viên, chia sẻ, trang bị cho con những điều cần thiết về quy định, giờ giấc, sinh hoạt của người lính. Từ đó, giúp con thêm quyết tâm với quyết định của mình…”.
Mỗi thanh niên ở các địa phương trên địa bàn Quân khu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, Tết này đều trong mình tâm trạng hồi hộp, háo hức, vinh dự, tự hào, mong đến ngày tòng quân. Tìm hiểu ở các địa phương, chúng tôi được biết, khó khăn lớn nhất trong tuyển quân năm 2022 đó là các thanh niên đi làm ăn xa không về khám tuyển đúng thời gian do dịch Covid-19. Mặt khác việc thực hiện “3 gặp, 4 biết” ở cơ sở có mặt hạn chế do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống chính trị các cấp vào cuộc quyết liệt, chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp. Hội đồng nghĩa vụ các cấp đã triển khai khám tuyển thành nhiều đợt, phân chia thành nhiều đối tượng ở các vùng có cấp độ dịch khác nhau; cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức, theo từng cấp, từng địa bàn, đối tượng cụ thể. Nhờ đó, đến nay, các địa phương bảo đảm số lượng, chất lượng quân giao; các thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Tết đến, Xuân về, mầm non cỏ cây nẩy lộc, đào thắm, mai vàng khoe những chiếc nụ xinh xinh trong gió. Mùa Xuân năm nay cũng thật đặc biệt với những thanh niên ưu tú của quê hương Khu Bốn anh hùng, khi họ vinh dự, háo hức sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính để tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng – cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận